Biển người chen chúc đưa tang giáo sĩ Ấn Độ

Đám tang của giáo sĩ Hồi giáo Qadri ở bang Uttar Pradesh cuối tuần qua thu hút hàng chục nghìn người Ấn Độ tham dự, bất chấp “sóng thần” Covid-19.

Giáo sĩ Abdul Hamid Mohammad Salimul Qadri qua đời chiều 9/5 tại thành phố Badaun, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Chỉ vài giờ sau khi thông tin về cái chết của giáo sĩ Qadri được công bố, hàng chục nghìn người đã kéo về một nhà thờ Hồi giáo ở Badaun để dự tang lễ của ông.

Rất ít người đeo khẩu trang trong đám đông chen kín cổng nhà thờ, bất chấp các lệnh hạn chế ngăn Covid-19 được chính quyền bang Uttar Pradesh ban hành.

Hình ảnh về lễ tang giáo sĩ Qadri nhanh chóng lan truyền khắp các mạng xã hội, khiến nhiều người lo ngại về một sự kiện siêu lây nhiễm và cách quản lý của chính quyền trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành.

Lãnh đạo cơ quan cảnh sát Badaun Sankalp Sharma sau đó cho biết đang thu thập bằng chứng về các hành vi vi phạm quy tắc chống dịch theo đạo luật phòng chống dịch bệnh địa phương. Ông Sharma cảnh báo người vi phạm sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc.

Để đối phó đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chính quyền Uttar Pradesh cấm tụ tập quá 20 người trong một đám tang. Những người không đeo khẩu trang sẽ bị phạt khoảng 13 USD cho lần đầu vi phạm và gấp 10 lần nếu tái phạm.

Uttar Pradesh đang là một trong những điểm nóng về Covid-19 ở Ấn Độ với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và hơn 15.400 ca tử vong do nCoV. Làn sóng Covid-19 thứ hai vẫn càn quét Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, khiến nước này ghi nhận gần 23 triệu người nhiễm và hơn 250.000 người chết vì nCoV.

Ngọc Ánh (Theo NDTV)