Bé gái 11 tuổi bị cha vô ý bắn chết khi đi săn ở Texas

Một bé gái 11 tuổi mới đây đã bị cha vô ý bắn chết trong chuyến đi săn ở Texas, theo tin tức từ các cơ quan truyền thông.

Bản tin của đài phát thanh KMHT Radio nói rằng sở cảnh sát Harrison County Sheriff’s Office (HCSO) được báo cáo có tai nạn khi đi săn, liên quan tới một bé gái 11 tuổi, gần đường Young và Hickey Road, tại thành phố Hallsville, vào lúc khoảng 5 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một.

Thành phố Hallsville, có khoảng 3,000 dân, nằm cách Dallas/Fort Worth, Texas chừng 140 dặm về phía Đông, và cách Shreveport, Louisiana, chừng 50 dặm về phía Tây.

Trong các liên lạc sau đó, giới hữu trách biết rằng người cha đã vô ý dùng súng trường với cỡ đạn lớn bắn trúng con gái.

Khi các cảnh sát viên và nhân viên cứu nạn tới nơi, họ thấy bé gái này bị trúng đạn với thương tích trầm trọng.

Nhân viên cấp cứu yêu cầu có chuyến bay tải thương khẩn cấp nhưng tất cả các trực thăng trong khu vực đều bị cấm bay vì tình hình thời tiết xấu, theo đài KMHT Radio.

Sau đó, bé gái này được chở bằng xe cứu thương tới bệnh viện Christus Good Shepherd Medical Center ở Longview.

Tuy được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bé gái sau đó đã qua đời tại bệnh viện.

Các điều tra viên thuộc HCSO và cảnh sát Texas sẽ mở cuộc điều tra về vụ nổ súng này, theo KMHT Radio.

Đây là vụ nổ súng thứ 38 do bất cẩn tại Texas trong năm nay, với ít nhất là một trẻ, từ 0 đến 11 tuổi, bị thương tích hay thiệt mạng, theo ghi nhận của Gun Violence Archive.

Ở một số nơi ở Mỹ có chương trình tặng thịt thú săn được cho các nơi cung cấp thực phẩm cho người nghèo. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Hồi năm ngoái, một người cha ở Ohio đã bắn chết con trai mình trong một tai nạn khi đi săn nai, theo giới hữu trách.

Ông Bradley Smith, khi đó 63 tuổi, và con trai là Andrew Smith, 28 tuổi, đi săn với một nhóm bạn tại Delaware County tại Ohio, khi xảy ra tai nạn hôm 2 Tháng Mười Hai.

Người cha bắn chết con trai vì lầm tưởng là con nai, vào lúc trời chạng vạng tối, theo phát ngôn viên Tracy Whited của sở cảnh sát Delaware County Sheriff’s Office nói với tờ báo địa phương The Columbus Dispatch.

Ông Smith không bị truy tố về tội gì. Phát ngôn viên Whited sau đó xác nhận điều này với tờ báo, nói rằng “Đây là tai nạn thương tâm nhất. Ông ta tưởng bắn vào con nai mà thật ra đó là người con trai.”

Đài WBNS tường thuật rằng, ông Smith, sống ở thành phố Columbus, đã đưa con trai đi săn với mình kể từ khi chỉ mới 7 tuổi.

Theo Người Việt