Home Thế Giới Bé gái Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể, giết hại và...

Bé gái Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể, giết hại và thiêu xác

Những người dân làng giận dữ đang bao vây một nhà lò hỏa táng nơi họ tin rằng bé gái 9 tuổi xấu số bị cưỡng bức và giết chết bởi chính những người làm việc ở đây.

Nghe đọc bài

Mấy ngày qua, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài khu hỏa táng Nangal sau khi một bé gái bị cưỡng hiếp tập thể, giết hại và bị thiêu xác tại đây.

Mẹ của nạn nhân cho biết vào tối 1 Tháng Tám, bà nhờ con đi lấy nước uống từ lò hỏa táng, chỉ cách khu ổ chuột của họ vài mét. “Hơn một tiếng đồng hồ không thấy con về, tôi đi tìm thì thấy con bé nằm dưới đất, môi tím tái, máu mũi chảy ròng ròng, tay và cánh tay có vết bầm tím, còn quần áo bị ướt”, bà kể lại.

Theo lời mẹ của nạn nhân, một vị tu sĩ và ba người đàn ông ở khu vực lò thiêu khuyên bà không nên gọi cảnh sát, vì cảnh sát “sẽ đòi khám nghiệm tử thi, ăn cắp nội tạng của cô bé và bán chúng đi”. Người mẹ này cáo buộc bốn người đàn ông đó đã đóng cổng để không cho bà ra ngoài, đe dọa, thậm chí còn đề nghị mua chuộc bà.

Lúc đó, cha của nạn nhân cùng với khoảng 150 dân làng đến lò hỏa táng, thì phát hiện thi thể của con gái mình đã bị thiêu rụi gần hết. Dân làng gọi cảnh sát và đổ nước vào giàn thiêu, nhưng chỉ có thể lấy được phần chân của nạn nhân. Điều này có nghĩa là việc khám nghiệm tử thi để xác minh hành vi hiếp dâm sẽ không thể thực hiện được.

Cảnh sát đã lập hồ sơ về vụ hiếp dâm tập thể, giết người và bắt giữ những người đàn ông nói trên. Đoàn biểu tình yêu cầu phải xử tử hình những kẻ hãm hiếp bé gái, theo New York Times.

Cha mẹ của nạn nhân là người Dalit, tức tầng lớp bị coi là thấp kém nhất trong xã hội còn đặt nặng tính giai cấp ở Ấn Độ. Họ kiếm sống bằng cách ăn xin trước cổng ngôi đền Hồi giáo Sufi nằm ngay đối diện với nhà hỏa táng ở khu vực Nangal của Delhi. Cô bé này là đứa con duy nhất của họ.

BBC dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết dựa vào lời khai của cha mẹ nạn nhân, cơ quan chức năng đã tiến hành lập hồ sơ về vụ án hiếp dâm tập thể, giết người và đem đi hỏa táng.

Vụ việc nói trên gợi nhớ người dân Ấn Độ về vụ án tương tự vào năm 2020 ở thị trấn Hathras ở tiểu bang Uttar Pradesh.

Khi đó, bốn người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu cũng bị buộc tội hiếp dâm tập thể và giết hại một thiếu nữ Dalit. Vụ việc khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ khi cảnh sát cưỡng chế hỏa táng thi thể cô gái, mặc cho gia đình nạn nhân kiên quyết phản đối.

Cho đến nay, những người thuộc giai cấp Dalit vẫn nằm trong số những công dân bị áp bức nhất của Ấn Độ. Phần lớn trong số 200 triệu người Dalit là người rất nghèo. Dù luật pháp Ấn Độ có quy định bảo vệ họ, những người Dalit vẫn tiếp tục bị giới thượng lưu và chính quyền phân biệt đối xử. Đáng chú ý là phụ nữ Dalit phải đối mặt với ba gánh nặng là nghèo đói, phân biệt giới tính và phân biệt đẳng cấp.

Những người biểu tình cũng kêu gọi đình chỉ một số quan chức cảnh sát địa phương, cáo buộc họ quấy rối gia đình nạn nhân.

Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal và lãnh đạo cấp cao của đảng đối lập Congress, ông Rahul Gandhi, đã đến thăm gia đình nạn nhân và đề nghị giúp họ đòi công lý. Mấy ngày qua, các nhà lãnh đạo cộng đồng Dalit cũng tham gia biểu tình.

Trên mạng xã hội, người dân đăng tải và chia sẻ hàng chục bài viết thể hiện sự phẫn nộ trước vụ việc. Một số người gọi đây là tội ác giai cấp, do vị tu sĩ trong vụ này là người Bà La Môn thuộc giai cấp thượng lưu.

Kể từ vụ cưỡng hiếp tập thể và giết hại một phụ nữ trẻ trên xe bus ở Delhi năm 2012, hiếp dâm và bạo lực tình dục trở thành vấn nạn nhức nhối ở Ấn Độ. Vụ tấn công năm 2012 đó làm dấy lên làn sóng biểu tình, phản đối, khiến chính phủ buộc phải thay đổi luật đối với tội phạm hiếp dâm. Tuy nhiên, các hành vi tội ác nhằm vào phụ nữ và trẻ em ở nước này vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Số liệu thống kê tội phạm gần đây cho thấy, một trong bốn nạn nhân bị hiếp dâm ở Ấn Độ là trẻ em.

Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng chính quyền địa phương thường cố che giấu những vụ việc như thế. Trong một trường hợp tương tự ở tiểu bang Uttar Pradesh năm ngoái, cảnh sát đã trì hoãn việc nộp đơn tố cáo vụ cưỡng hiếp tập thể một cô gái Dalit 19 tuổi. Bất chấp lời kể của nạn nhân trong video tại bệnh viện, cảnh sát phớt lờ và kết cục là cô chết vì vết thương quá nặng. Nỗi căm giận của dư luận càng dâng cao, khi gia đình tố cáo cảnh sát hấp tấp đưa thi thể nạn nhân đi hỏa táng trong đêm. Vụ án này cho đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Ranjana Kumari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội (Centre for Social Research) từng gióng lên hồi chuông tố giác lực lượng cảnh sát đã không điều tra và báo cáo một cách công minh, nên rất nhiều tội phạm hiếp dâm dễ dàng lọt lưới pháp luật. Kumari nói rằng sự thiên vị về đẳng cấp của các sĩ quan cảnh sát có tác động mạnh mẽ khi nạn nhân là tầng lớp Dalit. “Thật không may, cảnh sát đã đứng về phía thống trị hoặc tầng lớp trên”, bà Kumari nói, “Đây là một thực trạng phổ biến trong việc thực thi pháp luật ở Ấn Độ.”

Theo SGN