Barcelona thảm bại trước Bayern Munich: Một đế chế sụp đổ

Nghe đọc bài

Nhiều người hâm mộ bóng đá thức dậy mở xem bản tin sẽ không thể tin được Barcelona lại để thua Bayern Munich với tỷ số 2-8 ở trận tứ kết Champions League.

Một Barcelona với ngôi sao Messi, người nhận được mức lương hơn 600.000 bảng mỗi tuần, tức là khoảng 2,5 triệu bảng mỗi tháng, tính ra tiền Việt là khoảng hơn 75 tỷ đồng mỗi tháng.

Một Barcelona, người đã bổ sung những “hảo thủ” như tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann với mức giá kỷ lúc 108 triệu bảng từ  Atletico Madrid, Frenkie De Jong với giá 65 triệu bảng từ Ajax Amsterdam hay Ourrmane Dembele trước đó với giá 145 triệu bảng nhưng để thua một cách thật thảm hại ở trận tứ kết Champions League.

Barcelona thảm bại trước Bayern Munich: Một đế chế sụp đổ - 1
Messi tái diễn hình ảnh chỉ biết ôm đầu thất vọng như khi chứng kiến đội nhà để thua sốc 0-4 trước Liverpool ở Champions League năm ngoái
Barcelona thảm bại trước Bayern Munich: Một đế chế sụp đổ - 2
Cầu thủ nhận lương cao nhất hành tinh cùng đồng đội chứng kiến đội nhà thảm bại với tỷ số kỷ lục 2-8 trước Bayern Munich

Mùa giải này, Barcelona cũng là đội bóng đứng đầu trong top 10 những CLB trả lương cho cầu thủ cao nhất, với tổng lương 9,7 triệu bảng. Trong khi Man Utd, người chỉ xếp ở vị trí thứ 7 trong top này. Còn Bayern Munich, người đã “hạ nhục” Barcelona trong ngày hôm nay chỉ ở top 6.

So sánh mức lương thưởng để thấy, Barcelona đang ném tiền qua cửa sổ để nhận lấy một mùa giải trắng tay trên các mặt trận. Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, nhưng thua như Barcelona hôm nay thật là… nhục nhã.

Người ta sẽ hỏi vì đâu mà Barcelona ra nông nỗi này. Có một điều đáng chú ý, HLV Arsene Wenger, người được Barcelona nhắm tới để thay thế HLV Quique Setien bạc nhược nhưng huyền thoại của Arsenal đã thẳng thừng từ chối, với lý do ông không thích cấu trúc bộ máy và cách vận hành hiện tại của CLB xứ Catalan.

Bộ máy đó có vấn đề gì ? Theo giới chuyên môn, vấn đề nằm ở chính ngôi sao Messi. Một bộ máy quá phụ thuộc vào Messi, chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của siêu sao người Argentina. Thành bại tại… Messi. Và đó chính là sai lầm.

Khi người ta quá đề cao vai trò của một cá nhân, sức mạnh của tập thể ấy sẽ bị tiêu diệt. Khi một cá nhân được xem như một vị thần trong một đội bóng, sẽ không còn chỗ cho những cá nhân khác để tỏa sáng.

Barcelona thảm bại trước Bayern Munich: Một đế chế sụp đổ - 3
Ngôi sao người Pháp Antoine Griezmann nhiều lần thú nhận anh không tỏa sáng được vì không được lòng Messi

Dembele dù có đá hay ở Dortmund như thế nào, về Barcelona lập tức mờ nhạt. Griezmann, người hùng của World Cup 2018 và chơi hay như thế nào ở Atletico Madrid, về Barcelona thậm chí còn không có bóng để sút. Frenkie De Jong tỏa sáng với Ajax Amsterdam vào mùa trước, không còn là chính anh khi khoác áo Barca.

Và cay đắng nhất, Philippe Coutinho, ngôi sao của Liverpool, cũng chuyển đến Barcelona với mức giá kỷ lục 142 triệu bảng, sau một mùa đã bị đẩy sang cho mượn ở Bayern Munich vì không tìm được tiếng nói ở CLB xứ Catalan.

Nhưng cũng chính anh, ở trận Champions League hôm nay, vào sân từ ghế dự bị đã lập một cú đúp trong khoảng 4 phút cuối trận ấn định chiến thắng 8-2 cho Bayern.

Barcelona thảm bại trước Bayern Munich: Một đế chế sụp đổ - 4
Coutinho không tìm được chỗ đứng ở Barcelona sau một mùa giải và bị đẩy đi cho mượn ở Barcelona, nhưng chính anh lại “xát muối” bằng cú đúp vào CLB mà mình đang biên chế

Điều đặc biệt là Coutinho vẫn rất vui vẻ ăn mừng cùng đồng đội khi “thọc 2 nhát chí mạng” vào chính CLB mà mình đang biên chế. Coutinho ắt hẳn cũng… hận Barca lắm, nên chẳng có lý do gì để anh không ăn mừng.

Rõ ràng không ai khác, chính Barcelona là nơi làm tàn lụi đi những ngôi sao, dưới đế chế của Messi, dưới vị công thần mang tên là… Messi. Không được lòng Messi thì phải ra đi, hoặc có ở lại thì cũng chỉ vật vờ như cái bóng.

Ngay cả HLV Quique Setien, người đã bao nhiêu lần thốt lên ông sẽ bị sa thải vì Messi … muốn như vậy. Trên sân cỏ, không phải Setien là người có tiếng nói quyết định nhất. Thay ai vào, đưa ai ra, đá như thế nào, có nhiều trận Messi làm tất.

Những pha dàn xếp tấn công, bóng có luân chuyển đến đâu thì các cầu thủ cũng phải nhớ chuyền về cho Messi… ghi bàn. Có những tình huống ngon ăn, các cầu thủ có thể tự mình dứt điểm nhưng vẫn phải chuyền để Messi lập kỷ lục vua phá lưới, giành danh hiệu cho riêng mình. 31 bàn thắng, 26 đường kiến tạo mùa này của Messi, người này có thể nói là do Messi giỏi, nhưng ngừoi khác lại đồ rằng anh quá tham lam ghi bàn để giành danh hiệu cá nhân.

Ở Barcelona, những đồng đội ngoan như Jordi Alba, Suarez, Gerard Pique, Vidal mới được Messi trọng dụng. Ở Barcelona, không còn chỗ cho những cá tính khác biệt với Messi.

Nói về thất bại kinh hoàng của Barca trước Bayern vào sáng nay (15/8), huyền thoại Man Utd Rio Ferdinand nhấn mạnh: “Hãy xem họ đã tiêu những gì? 800 triệu bảng kể từ khi Neymar ra đi và họ vẫn đang phụ thuộc vào Messi, người đã trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB.

Barca đã không chi tiền một cách khôn ngoan và tôi không nghĩ những người đang tại vị sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Nhưng hãy nhìn theo góc độ khác, khi có Messi trong đội của mình, bạn luôn có thể mắc một sai lầm. Lý do là bởi bạn quá ỉ lại vào cậu ấy. Đó là người thường xuyên ra tay giúp họ thoát khỏi khó khăn“.

Người ta bảo HLV Quique Setien nên ra đi sau trận đấu nhục nhã này, nhưng không ai dám nói, Messi mới chính là người phải ra đi.

Ai rồi cũng sẽ khác. Barcelona hùng mạnh rồi cũng lụi tàn khi bám vào cái bóng của Messi đã quá lâu rồi.

Theo Dân trí