Báo đảng tiếp tay cho Đàm Vĩnh Hưng ngạo mạn, ngông cuồng

Sự ngạo mạn của Đàm Vĩnh Hưng hiện nay là hệ lụy của 20 năm các phóng viên báo đảng nhận tiền để xúm vào tung hô một giọng ca.

Hôm 27/3, sau khi nhận nhiều chỉ trích với bộ phim tiểu sử “The King – Hào Quang Rực Rỡ”, Đàm Vĩnh Hưng bèn thông báo bỏ chữ “The King” khỏi tên phim.

Ca sĩ này cũng giải thích “ngai vàng” ở buổi họp báo thực ra chỉ là… “ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy”, nhắc lại quá khứ của anh từng làm thợ cắt tóc trước khi may mắn được “tổ đãi” khi theo nghề hát nhờ hiệu ứng của bài “Góc Phố Rêu Xanh” ngày trước.

Ngôi vị tự xưng “Ông hoàng nhạc Việt” mà Mr.Đàm tự nhận một phần có sự “góp công” của hàng chục phóng viên văn nghệ của báo đảng.

“Ông hoàng” có cả long bào, quyền trượng và ngai vàng

Từ nhiều năm nay, mỗi lần tổ chức họp báo ra mắt album, liveshow, Đàm thường chi phong bì cho mỗi phóng viên khoảng 500.000 đồng mỗi người. Đổi lại, các phóng viên dành nhiều mỹ từ tán tụng Đàm lên mây.

Do vậy, sau nhiều năm, mức độ hoang tưởng và ngông cuồng của Đàm đã lên tới đỉnh điểm.

Thông thường, dạng phim tiểu sử thường chỉ dành cho những nhân vật xuất chúng đã qua đời hoặc nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trên bình diện quốc tế, đạt tầm ảnh hưởng lớn đối với văn hóa đại chúng (pop culture).

Đằng này, sau nhiều năm, Đàm vẫn chỉ là một ca sĩ được biết đến nhiều trong dòng nhạc bolero, tự hài lòng với những liveshow bán vé hàng triệu đồng, nhắm đến nhóm fan nhà giàu quen thuộc.

Theo ghi nhận của báo Zing, những năm trở lại đây, tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng không còn sức hút trên thị trường so với khoảng 10 năm trước. Các sản phẩm mới nhìn chung không thành hit, có lượt nghe khiêm tốn ngay cả khi kết hợp với nghệ sĩ trẻ.

Bộ phim “The King – Hào Quang Rực Rỡ” được hiểu là cách Đàm tự tôn thờ mình, và muốn khán giả đến rạp cũng phải tôn thờ theo, nhưng một cách níu kéo danh tiếng sắp sửa chìm vào dĩ vãng.

Định Tường