Bác sĩ ở Hà Nội vì yêu CNXH mà bêu riếu nước Mỹ

Nhiều người Việt Nam mơ ước được đứng chụp hình trước Nhà Trắng
Nghe đọc bài

Trong số những kẻ Mỹ du có rất nhiều con cái của bọn tư bản đỏ. Trong số đó phải kể đến con của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, và cả bà Nguyễn Thị Kim Tiến bộ trưởng y tế, sếp lớn của Phúc. Bác sĩ Trần Văn Phúc có nghĩ là họ ngu hơn mình không?

Trần Văn Phúc là một bác sĩ chuyên ngành X-quang, làm tại bệnh viện ở Hà Nội.

Phúc vừa viết một bài về nước Mỹ, và dân Mỹ có “phẩm giá bé nhỏ”, liệt kê những con số “kinh hoàng” như:

  • Một người dân Mỹ đi thuê nhà, muốn trang trí căn nhà để có cuộc sống bình thường phải tốn 22.000 usd.
  • Mỗi năm, một người phải mua vài bộ quần áo mất 500 – 1000 mỗi bộ.
  • Đi du lịch ít nhất một lần cũng mất từ 2.000 – 5.000. Đó là chưa kể tiền ăn, tiền chi tiêu lặt vặt, tiền nuôi con, tiền cho các chi phí sinh hoạt khác.
  • 40% dân Mỹ thu nhập chưa đến $400 đô mỗi tháng.
  • Mỹ có 600.000 người vô gia cư “nằm la liệt” tại các thành phố lớn.

Nói tóm lại theo Phúc, dân Mỹ khá nghèo, một người làm lương tháng 2.000 usd thì “không đủ sống”.

Larry De King phản hồi: “Rõ ràng Phúc là một người yêu CNXH và ghét đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong vô số dữ kiện mà Phúc đưa ra để chứng minh dân Mỹ nghèo và mất phẩm giá, hầu hết toàn tin trời ơi đất hỡi. Chỉ đúng mỗi tình trạng vô gia cư, mà cũng chỉ đúng một phần.

Có thể nói Phúc mang định kiến nặng nề với nước Mỹ. Từ đó thông tin đi qua bộ lọc này chỉ toàn dối trá, sai lạc, miễn là nó vừa với định kiến của anh ta.

Yêu hay ghét thuộc quan điểm cá nhân, không có gì phải bàn. Nhưng quan trọng là dữ liệu đầu vào.

Thông tin, dữ liệu của anh quá ư là kinh khủng, quá xa sự thật, để rồi đưa đến kết luận dân nghèo ở Mỹ rất khổ.

Phúc viết là viết cho những bạn bè, con cháu đang có giấc mộng Mỹ du. Anh muốn nói rằng dân Mỹ hiện khổ hơn dân Việt rất nhiều.

Một người Mỹ làm 2.000 đô/tháng có cuộc sống thua xa một người Việt làm 10 triệu tháng. Anh thương người, không muốn người khác phải khổ, vì giấc mơ Mỹ là hoang đường. Theo anh, hãy ở lại Việt Nam, nơi có cuộc sống dù nghèo nhưng vẫn sướng hơn Mỹ rất nhiều, và có nhiều phẩm giá hơn dân Mỹ.

Trong số những kẻ Mỹ du có rất nhiều con cái của bọn tư bản đỏ. Trong số đó phải kể đến con của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, và cả bà Nguyễn Thị Kim Tiến bộ trưởng y tế, sếp lớn của Phúc. Bác sĩ có nghĩ là họ ngu hơn bạn không?

Được biết Phúc đi làm ở bệnh viện lương chỉ 10 triệu/tháng, chưa hề nhận phong bì, không làm ngoài giờ hoặc mở phòng mạch tư.

Chủ yếu thời gian dành cho gia đình, thỉnh thoảng làm thêm vài việc bên ngoài bằng nghề tay trái kiếm tiền tỷ, mua nhà cửa đất đai. Hiện tại gia tài “nhỏ bé” của anh ta chỉ có hai căn hộ tầm 6,7 tỷ/căn, thêm miếng đất 1.700 m ở ngoài ô Hà Nội thôi.

Mình xin cắn cỏ đi theo bác sĩ Phúc để học cái nghề tay trái đó, rất mong anh nhận mình làm đồ đệ. Mình sẽ bỏ Canada về ngay và luôn.”