Bà gốc Việt ở Washington thắng kiện hàng xóm 45.000 USD

Bà Thi Phạm trao đổi với luật sư

Bà Phạm cho biết Myers Myers hăm dọa bà, gọi bà là “đồ mắt xếch” hay hét lớn “này cô gái Việt Nam, cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa”.

Một phụ nữ lớn tuổi ở bang Washington, bị cáo buộc tội thù ghét chủng tộc đối với người hàng xóm gốc Việt, đã đồng ý bán nhà để bồi thường.

Jan Myers, 72 tuổi, sống tại thành phố Shoreline, bang Washington, hôm 7/4 bị truy tố với cáo buộc kỳ thị chủng tộc vì quấy rối bà Thi Phạm, người hàng xóm gốc Việt, vào tháng 4/2021.

Các luật sư của bà Phạm thông báo bà Myers đồng ý dàn xếp dân sự, trong đó Myers buộc phải bán căn nhà bà sở hữu tại Shoreline trong 6 tháng tới để bồi thường cho bà Phạm 45.000 USD. Trường hợp bà Myers không bán nhà và chuyển đi như thỏa thuận, vụ kiện sẽ được tiến hành xét xử và có khả năng được quyết định bởi bồi thẩm đoàn.

Vợ chồng bà Phạm đã đệ đơn kiện Myers vào tháng 8/2021 sau khi bà Myers liên tục quấy rối và đe dọa gia đình bà. Một số sự việc được camera ghi lại.

Bà Phạm cho biết Myers bắt đầu quấy rối gia đình khi bà đang làm vườn hồi tháng 4/2021. Myers hăm dọa bà, gọi bà là “đồ mắt xếch” hay hét lớn “này kẻ Việt Nam, cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa”.

Bill Healy, chồng cô bà Phạm, cho biết sự việc rất nghiêm trọng. Headly nói rằng bà Myers còn xuất hiện trong tình trạng bán khỏa thân phần dưới trước vợ và cậu con trai hai tuổi của anh. Khi gia đình đệ đơn kiện, bà Phạm cho biết không còn cảm thấy an toàn khi ở trong nhà mình.

Các luật sư của gia đình bà nhận định vụ dàn xếp dân sự là một chiến thắng cho các nạn nhân bị quấy rối phân biệt chủng tộc. “Chúng ta cần xử nghiêm những kẻ quấy rối chủng tộc và bắt họ bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân”, luật sư Jeffery Campiche nói.

“Tôi rất vui vì tôi có thể sống an toàn trong ngôi nhà của mình mà không bị quấy rối chủng tộc”, bà Phạm nói. “Chúng tôi hy vọng Jan Myers tuân theo thỏa thuận và tiến hành nhanh chóng”.