Home Trung Quốc AUG “Queen Elizabeth” bị Nga ép tại Địa Trung Hải

AUG “Queen Elizabeth” bị Nga ép tại Địa Trung Hải

Nga không hùng mạnh bằng Liên Xô nhưng có thể làm những điều mà Liên Xô không dám làm...

MiG-31K tại căn cứ Khmeimim-Syria
Nghe đọc bài

Sự kiện HMS Defender (Người bảo vệ) của hải quân Hoàng gia Anh đi vào lãnh hải Crimea bị lực lượng biên phòng Nga nổ súng buộc phải quay đầu, đã trở nên nóng bỏng trong giới truyền thông về đối đầu địa chính trị giữa Nga và Anh và có vẻ như mới bắt đầu…

 MHS Defender trêu ngươi trên Biển Đen

Nói nghiêm túc thì việc “người bảo vệ” của Anh đi vào lãnh hải Crimea không phải là một hoạt động khiêu khích bình thường mà có kế hoạch và sự chuẩn bị rất kỹ ở cấp cao nhất của chính quyền Anh.

Đặc biệt, không tình cờ khi có các nhà báo, phóng viên trên tàu, họ đã chuẩn bị kỹ cho một cuộc chiến truyền thông xảy ra, sẵn sàng tạo ra một vụ giả mạo, bóp méo thông tin truyền thông…và họ đã thành công.

Người Anh tung lên video cảnh quay các lính thủy Anh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu như thế nào và cảnh rượt đuổi khi MHS Defender cố tình cho tàu FSB Nga đến gần rồi tăng tốc bỏ lại tàu biên phòng Nga ra sao, đặc biệt, rất chuyên môn, họ đưa lên cảnh những chiếc Su không mang vũ khí để bác bỏ tuyên bố của Nga về việc su ném bom chặn đường MHS Defender..

Thực tế là không có một video nào của Nga ngoài lời nói suông về việc Su-24M ném 4 quả bom OFAB-250 trước mũi tàu MHS Defender. Truyền thông Anh đã thắng truyền thông Nga 1-0.

Việc cho MHS Defender đi vào lãnh hải Crimea, người Anh chính thức triển khai thực hiện “Chiến lược quốc phòng mới của mình, theo đó, người Anh đã viết rất rõ ràng về khái niệm “tích cực gây ảnh hưởng toàn cầu của Vương quốc Anh bằng cách duy trì căng thẳng trên bờ vực chiến tranh”.

Thực ra, chiến lược này, London đã quyết định hồi sinh chiến lược của Mỹ thời Ronald Reagan đã được thực hiện vào những năm 80 của thế kỷ trước. Theo đó, Mỹ-NATO thực hiện một loạt các chiến dịch quân sự nước ngoài, buộc Liên Xô phải tham gia…Với sức ép hung hãn của các hạm đội NATO, sự thất bại của các đồng minh Liên Xô và những hành động khiêu khích liên tục về mặt tâm lý đã phá vỡ cả vai trò lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Liên Xô…

Mặt khác, Thủ tướng Anh Boris Jonhson muốn “lặp lại” chiến lược “kéo bức màn sắt” quanh Nga như cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đưa ra vào ngày 5/3/1946, báo hiệu sự bắt đầu của Chiến tranh Lạnh với Liên Xô, bởi vì, hàng trăm năm nay, âm mưu của người Anh với người Nga chưa bao giờ ngừng nghỉ…

Bây giờ Nga cũng đang trong tình thế đó, Người Anh buộc Nga phải tham gia vào một số cuộc xung đột quân sự, Nga bị sức ép, khiêu khích quân sự khắp các mặt trận và “Người bảo vệ” tiến vào lãnh hải Crimea trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất…nằm trong chiến lược đó.

Trong “sự cố vũ trang” này nhìn kỹ lại, có vẻ như Nga chưa quan tâm thích đáng, không xem xét và phân tích cụ thể đến chiến lược người Anh, cho nên, ở cấp chiến lược, hành động chiến thuật chưa đủ sức răn đe, đập tan ý đồ Anh tại Biển Đen.

Vì thế, tuy người Nga đã lần đầu tiên nổ súng vào một tàu chiến của NATO – MHS Defender của Anh quốc, nhưng “chưa đủ đô”, cho nên, Anh vẫn tuyên bố là sẽ còn tiếp tục hành động này, tức sẽ tiếp tục đi vào lãnh hải Crimea.

Đông Địa Trung Hải: Nga trả thù…

Hôm nay, cuộc tập trận tại Biển Đen của Mỹ-NATO mang tên “Sea Brezee-21” bắt đầu và, liệu một tàu Anh nào đó có thách thức Nga đi vào lãnh hải của Crimea hay không thì chờ…nhưng tại Đông Địa Trung Hải, nhóm tàu tác chiến sân bay (AUG) “Queen Elizabeth” của Hải quân Hoàng gia Anh đang đối đầu với lực lượng Nga tại Syria.

Trong cuộc đối đầu địa chính trị, khi một khu trục hạm của bên này bị bên kia “ngắm bắn” là tình huống đã trở nên nghiêm trọng. Và giờ thì không chỉ một MHS Defender bị ngắm bắn mà cả một AUG “Queen Elizabeth” cũng bị Nga “ngắm bắn” tại Đông Địa Trung Hải.

Sau 12 năm, Hải quân Anh cuối cùng cũng thành lập được nhóm tàu tác chiến sân bay, chỉ huy bởi HKMH “Queen Elizabeth” và hành quân đến Đông Địa Trung Hải chiến đấu chống quân khủng bố tại Syria.

Lưu ý: Tại đây, Anh có hai căn cứ quân sự: Akrotiri và Dhekelia, tạo thành lãnh thổ hải ngoại thuộc chủ quyền của Vương quốc Anh với 3% diện tích của đảo Síp. Điều này cho mọi người liên hệ đến mũi Fiolent- Crimea khi tàu Anh xém qua đó với thời gian 30 phút.

Ngay sau cuộc đụng độ tại Biển Đen, MHS Defender kéo cờ mừng chiến thắng về hội quân với “Queen Elizabeth” thì Nga “bất ngờ” quyết định tổ chức một cuộc tập trận gần đảo Síp. Một cuộc tập trận mà Nga công khai là “giám sát nhóm tàu sân bay tác chiến của Anh “Queen Elizabeth”.

Đây không chỉ là hành động đáp trả “mắt đền mắt” mà là đáp trả “không tương xứng” khi Nga sử dụng lực lượng hàng không vũ trụ và Hải quân tại Khmeimim và Tartus quây chặt và “dí súng vào đầu” vào cả một hạm đội tàu sân bay tác chiến của Anh.

Nếu như tại Biển Đen, người Anh chứng tỏ cho thế giới biết là Nga không làm gì được một khu trục hạm Defender, Nga chỉ võ mồm, thì tại Síp, không chỉ một Defender mà Nga soi cả một hạm đội tàu sân bay tác chiến Queen Elizabth của Anh.

Nếu như tại Biển Đen, không có video của Nga chứng minh Nga bỏ bom OFAB-250 trước mũi tàu MHS Defender thì ở Căn cứ Hải quân của Anh tại Síp, tức tại Đông Địa Trung Hải, thì Tu-22M3 và MiG-31K mang tên lửa Kinzhal sang không phải để thử. Nó đã được kiểm chứng tại các bãi thử của Nga và Syria, ở đây nó chỉ thực hành diệt mục tiêu ảo trên đồ họa.

Nên nhớ: tên lửa Kinzhal là loại tên lửa “sát thủ tàu sân bay”, là tên lửa khi nó đã nhắm bay đến thì chỉ ngồi nhìn chờ chết mà không một phương tiện nào có thể đánh chặn.

Có thể nói, việc ngay sau “sự cố vũ trang” trên Biển Đen người Nga đã triển khai 3 máy bay Tu-22M3 và 2 chiếc MiG-31K là một sự đáp trả quá nặng tay với người Anh. Tu-22M3 và MiG-31K với tầm tấn công từ 1000-2000 km thì nó chỉ cần nâng cánh trong khu vực bảo vệ của S-400 là nó có thể xóa 2 căn cứ quân sự tại Síp và cùng hạm đội tàu tác chiến sân bay Queen Elizabeth.

Xem ra, chiến lược quốc phòng Anh đã đánh giá sai phản ứng của Nga, đó là Nga chưa hùng mạnh bằng Liên Xô, nhưng Nga có những loại vũ khí mới mà Mỹ và Liên Xô không có và, đặc biệt là Tổng thống Nga Putin có thể làm những điều mà Liên Xô không dám làm.

Một bình luận quân sự của người Trung Quốc rất thú vị, rằng, tình hình quân sự tại Đông Địa Trung Hải cho thấy Nga đang đàn áp thô bạo, ép buộc người Anh phải đầu hàng. Quả thật, tình thế ở đây đã rõ ràng.

Exit mobile version