4 “bad boy” tỷ phú Ấn Độ nổi tiếng đổi biệt thự lấy nhà tù, từ đỉnh cao giàu có vướng vào lao lý

Đây là 4 tỷ phú lớn nhất của Ấn Độ đang từ tột đỉnh của giàu có đã đánh mất tất cả, vướng vào tù tội.

Nirav Modi tại văn phòng của mình ở Lower Parel, Mumbai, Ấn Độ, vào tháng 8/2016. Ảnh: Getty Images

Họ giàu có với cuộc sống như mơ, ném tiền vào những bữa tiệc xa hoa, dạo chơi trên những siêu xe, máy bay phản lực và du thuyền hào nhoáng. Rồi tất cả đột ngột kết thúc, 4 tỷ phú lớn nhất của Ấn Độ phải đổi biệt thự để đến nhà giam.

Nirav Modi

Năm 2017, Forbes đã liệt kê tỷ phú Nirav Modi vào hàng sao với giá trị tài sản là 1,8 tỷ USD. Người sáng lập Firestar Diamond là người đã cho ra đời thương hiệu Nirav Modi của riêng mình, với các cửa hàng mọc lên khắp nơi, từ Mumbai, Hồng Kông đến London, New York.

Tuy nhiên, sau khi bị cáo buộc thực hiện một trong những vụ gian lận ngân hàng lớn nhất từ ​​trước đến nay của Ấn Độ, nhà buôn kim cương đã bị thất thế, trắng tay.

Tỷ phú Modi đã ở HMP Wandsworth, một nhà tù của Anh, từ năm 2019. Một cuộc truy lùng lớn đã được phát động khi ông chạy trốn khỏi Ấn Độ, buộc chính quyền nước này phải phối hợp với Interpol để bắt kẻ bị cáo buộc lừa đảo.

Theo The Daily Telegraph, Modi bị cáo buộc lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) hàng triệu USD, phá hủy bằng chứng và giả mạo nhân chứng. Sau khi đến London vào năm 2018, Modi ban đầu nộp đơn xin tị nạn với lý do “ngược đãi chính trị” và đang sống trong một căn hộ có giá thuê 23.000 USD mỗi tháng.

Chính phủ Ấn Độ muốn Modi trở lại đất nước, nhưng các luật sư của ông đã thay mặt ông chống lại việc dẫn độ. Sau khi bị bắt chính thức ở trung tâm London vào năm 2020, ông đã giành được quyền kháng cáo chống lại việc dẫn độ mình dựa trên cơ sở sức khỏe tâm thần vào tháng 8 năm 2021. Đội ngũ pháp lý của vị tỷ phú này cho rằng anh ta là một người có nguy cơ tự sát.

Mehul Choksi

4 “bad boy” tỷ phú Ấn Độ nổi tiếng đổi biệt thự lấy nhà tù, từ đỉnh cao giàu có vướng vào lao lý - Ảnh 2.

Mehul Choksi tuyên bố anh ta đã bị bắt cóc và buộc phải đến hòn đảo Dominica ở Caribe. Ảnh: Twitter.

Vào tháng 5, tỷ phú Mehul Choksi, chủ sở hữu của Tập đoàn bán lẻ đồ trang sức Gitanjani, đã bị bắt tại Dominica vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo PNB nói trên cùng với cháu trai là tỷ phú Nirav Modi.

Tuy nhiên, ông lại bị bắt giữ vì tội đã nhập cảnh trái phép vào hòn đảo nhỏ Caribe từ Antigua, nơi ông đã nhập tịch từ năm 2017.

Trong một cuộc phỏng vấn với India Today TV, tỷ phú Choksi nói rằng ông thực sự đã bị các cơ quan của Ấn Độ bắt cóc, tra tấn và buộc phải vào Dominica trái ý muốn của mình để rồi bị bỏ tù. Nhà tài phiệt cuối cùng đã được tại ngoại sau 50 ngày và kể từ đó ông đang cân nhắc trở lại Ấn Độ để minh oan.

Ramalinga Raju

4 “bad boy” tỷ phú Ấn Độ nổi tiếng đổi biệt thự lấy nhà tù, từ đỉnh cao giàu có vướng vào lao lý - Ảnh 3.

Chủ tịch kiêm người sáng lập Satyam Computers của Ấn Độ, Ramalinga Raju. Ảnh: SCMP/AFP

Ramalinga Raju là người sáng lập công ty Satyam Computer Services. Tỷ phú này trở nên nổi tiếng sau khi công ty của ông ký thỏa thuận trị giá hàng triệu USD vào năm 2007 để trở thành nhà tài trợ Ấn Độ đầu tiên và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chính thức của Fifa World Cup 2010 và 2014.

Năm 2009, Raju thừa nhận đã làm giả số liệu kế toán của công ty với số tiền 1,5 tỷ USD và từ chức. Trong một bức thư dài năm trang gửi cho ban giám đốc Satyam gửi vào tháng 1 năm đó, Raju nói rằng ông đã cố tình làm tăng số dư tiền mặt và tài khoản ngân hàng của công ty, ban đầu nhằm che đậy về tình hình hoạt động kém hiệu quả của công ty.

Vào ngày 9/4/2015, Raju đã bị kết án 7 năm tù cùng một khoản tiền phạt nặng. Tuy nhiên sau 1 tháng, ông được tại ngoại nhờ một phiên tòa đặc biệt ở Hyderabad. Theo tờ The Hindu, Ramalinga Raju được thả vì tòa án thừa nhận quá trình xét xử bị kéo dài.

Subrata Roy

4 “bad boy” tỷ phú Ấn Độ nổi tiếng đổi biệt thự lấy nhà tù, từ đỉnh cao giàu có vướng vào lao lý - Ảnh 4.

Tỷ phú Subrata Roy nổi tiếng với câu chuyện làm giàu từ hai bàn tay trắng

Subrata Roy từng được coi là tượng đài thoát nghèo, đi lên từ hai bàn tay trắng. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo và đã tự xây dựng Tập đoàn Sahara, một đế chế hùng mạnh về tài chính, cơ sở hạ tầng và nhà ở.

Tỷ phú Roy tận hưởng cuộc sống vương giả với bộ sưu tập những chiếc máy bay phản lực và trực thăng tư nhân cùng hàng loạt xe siêu sang từ Rolls-Royce, Bentley và BMW. Đỉnh cao của giàu có còn được thể hiện qua đám cưới của hai con trai ông với những buổi tiệc tùng kéo dài 14 ngày với hơn 10.000 vị khách.

Tuy nhiên, tỷ phú Roy sau đó đã bị cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ “gắn cờ” vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cũng đã cáo buộc Roy vi phạm luật chứng khoán.

Theo tờ India Today, Roy đã bị tống giam 2 năm trước khi được tạm tha vào năm 2016. Vào tháng 11/2020, SEBI đã yêu cầu Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu Roy trả 8,43 tỷ USD trách nhiệm pháp lý hoặc trở lại nhà tù.

Bất chấp vụ bắt giữ và tranh cãi, tỷ phú Roy vẫn là một nhân vật nổi tiếng ở Ấn Độ. Vào tháng 6, người ta thông báo rằng một bộ phim tiểu sử về cuộc đời ông sẽ được thực hiện.

Theo SCMP