- Phim Hồng Kông
- Tin Thế Giới
- Tin Việt Nam
- Khoa Học & Vi Tính
- Đời Sống & Văn Hóa
- Bài Viết về Tình Yêu
- Tin Thể Thao
- VIDEO CHAT
- Thư Viện Đất Việt
- Thảo Luận Chính Trị
- Vườn Thơ Văn Học
- Tìm Hiểu Tôn Giáo
- Giải Trí và Văn Nghệ
- Văn Hoá - Xã Hội
- Âm Nhạc Phim Ảnh
- Câu Lạc Bộ Tin Học
- FreeEmail@datviet.com
- Check Your e-mail @Datviet.com
- Email@mangviet.com
- Email@ivnn.net
- Match & Friends
- Online Games
- Music Video
- Clearance - ONSALE
- Karaoke Packages
- Phim Hàn Quốc
- Phim Việt Nam
- Ðài VOA
- BBC Radio
- RFI - Radio
- Love Connection
- Thợ Nails, Tóc
- Viet Ads
- Từ Điển
- Sports-Bet


Cuộc đời quý bà lừa tình Việt kiều bao trai trẻ
Cuộc đời quý bà lừa tình Việt kiều bao trai trẻ
Người đàn bà luống tuổi run rẩy mãi trên vành móng ngựa. Thỉnh thoảng, bà lại đưa chiếc khăn mùi xoa che ngang khuôn mặt thanh tú, xanh xao. Sau lưng, ở hàng ghế trên cùng, 3 người đàn ông trong cuộc đời bà cũng cúi đầu.
Trong cái dáng vẻ khom nom, sợ sệt, Lâm Thị Phương Nga (52 tuổi) nhẹ giọng xin phép tòa được ngồi vì đang bị bệnh trong khi vị đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng. Người đàn ông dáng vẻ bệ vệ, sang trọng buông tiếng thở dài. Ông là một Việt kiều đã bước sang tuổi 70, vốn là người tình mà cũng là bị hại của bị cáo trong vụ án “tình và tiền” này.
Cố co người trên băng ghế dài dành cho bị cáo, bà Nga vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh nên cứ thấp thỏm hết nhìn Hội đồng xét xử rồi quay người nhìn khắp lượt phòng xử. Cùng lúc nhận được ánh mắt của những người đàn ông, vẻ ngại ngùng càng hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của bà. Có lẽ trước đây, khi mặn nồng với họ, bà đã không thể tưởng tượng được một ngày tất cả lại phải đối đầu với nhau trong nghịch cảnh oái ăm này.
![]() |
| Bà Nga sầu thảm giấu mặt khi trả lời tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Bà Nga đã từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng hiền lành và những đứa con ngoan. Thế nhưng, vào “một ngày đẹp trời” của cái tuổi hồi xuân, nét đẹp mặn mà của bà Nga đã khiến ông Mạnh - người đàn ông đang định cư tại Mỹ xao lòng trong một lần về thăm quê. Người đàn bà dần rời xa mái ấm gia đình từ đó.
Ly dị chồng, bà Nga về ở với ông Mạnh và được cung cấp đầy đủ điều kiện hơn trước. Tuy nhiên, mỗi lần ông này phải về Mỹ thì nỗi buồn chán, cô đơn lại xâm chiếm tâm hồn người đàn bà nhạy cảm. Theo bạn bè “giải khuây” trong các canh bạc, càng ngày bà Nga càng trượt dài vào nỗi đam mê. Sẵn tiền do “chồng” chu cấp, bà tham gia vào nhóm “đại gia Sài thành” tại các casino ở tận Campuchia. Tiền bạc cứ dần đội nón ra đi. Số lần xin tiền “chồng” ngày càng dày lên.
Trong những lần xa chồng, bà Nga đã trở thành tình nhân của Thành, một chàng tài xế taxi ít tuổi. Mê mệt với tình nhân, “đau” với những khó khăn, cực nhọc của Thành, bà càng hối thúc ông chồng Việt kiều gửi thêm tiền để “lo” cho người tình trẻ. Khi thì sửa nhà, mua xe hơi, lúc lại giúp đỡ họ hàng Thành đều do một tay bà Nga chu vén. Cùng lúc, thấy chồng cũ và các con phải vật lộn với kinh tế gia đình, nỗi áy náy khiến bà cũng “chi” nhiều triệu đồng cho họ mở nhà hàng để kiếm sống.
Cho đến một ngày, người tình bên kia địa cầu biết hết những việc bà đã làm. Choáng váng, vì bị “người vợ yêu quý” phản bội, ông Mạnh tuyên bố “cấm vận” và đòi lại tất thảy số tiền hơn 100 ngàn USD đã chu cấp. Không còn đường chối cãi, bà cố thuyết phục ông vì cho rằng đây là “tình phí” suốt 10 năm ăn ở với nhau.
Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định đó là số tiền “cho vay” và chưng ra một mớ giấy tờ bà này đã ký trong những lần nhận tiền từ ông kèm một câu chắc nịch: “không trả sẽ kiện ra tòa”. Đến lúc này, bà Nga mới té ngửa vì có ngờ đâu những lần đứa cháu của ông kêu đến lấy tiền đều bắt bà ký nhận với lời giải thích: “Để cháu còn thanh toán với chú Mạnh”, nay lại là bằng chứng kết tội bà.
Đang quay quắt với nỗi lo không tiền tiêu xài và có nguy cơ hầu tòa, bà Nga lại cuống cuồng khi thấy anh nhân tình trẻ cũng đang có những "biểu hiện khác lạ". Trước viễn cảnh không tiền, không tình, bà Nga liền lên kế hoạch “làm cú chót” với ông Việt kiều nhằm cứu vãn tình thế. Do vậy, bà đánh tiếng với ông Mạnh mình có một căn nhà đã mua (thực tế chỉ thuê để ở) nhưng chưa sang tên được vì còn thiếu lại một ít tiền. Vì vậy, bà sẽ “cấn nợ” bằng ngôi nhà đó với điều kiện ông phải đưa thêm một số tiền để làm thủ tục sang tên. Để tạo lòng tin, bà Nga làm giả hẳn một số giấy tờ.
Tưởng thật, hai chú cháu ông Mạnh đưa thêm cho bà Nga gần 50.000 USD nữa và chờ ngày nhận nhà. Có tiền trong tay, bà Nga lại tiếp tục những cuộc vui phía bên kia biên giới bên anh tài xế trẻ. Mọi việc bại lộ khi chú cháu ông Việt kiều làm đơn tố cáo với công an.
![]() |
| Ông chồng Việt kiều đang đổi với vị công tố về một số nhận định trong vụ án. Ảnh: Vũ Mai. |
Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai nhận số tiền đó đã “chi” cho bồ nhí hơn 800 triệu đồng, “hùn vốn” mở nhà hàng với chồng cũ 100 triệu đồng, còn bao nhiêu đã tiêu xài hết. Tuy nhiên, Thành chỉ nhận có “vay” của Nga hơn 7.000 USD và xin được trả lại ngay để không dính dáng gì đến vụ án. Còn ông chồng cũ cũng vội chối phăng vì bà Nga chẳng có giấy tờ gì chứng minh điều đó.
“Ông Mạnh nói sẽ sống suốt đời với bị cáo và đưa tiền để lo chi phí sinh hoạt gia đình thế mà nay ông ấy buộc tôi nợ chỉ vì tôi đã ký nhận tiền từ cháu gái ổng. Tôi chỉ là ‘nạn nhân” trong việc tính toán này, do bị đòi tiền dữ quá nên mới phải làm giả giấy tờ căn nhà đang thuê để gán cho ổng…”, người đàn bà vẫn cúi gằm mặt, run rẩy trình bày với Hội đồng xét xử.
“Bị cáo cho mình là nạn nhân, vậy bị cáo thiệt hại gì trong thời gian chung sống với ông Mạnh? Vừa được tiền, vừa được tình nhưng bị cáo lại đi lo cho bồ trẻ và ăn chơi, du hí khắp nơi. Thế là nạn nhân à?”, nữ thẩm phán bức xúc cắt ngang lời bà Nga.
Dưới khán phòng, ông Mạnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khẽ mím chặt môi. Còn Thành thì cúi gằm mặt xuống tránh né ánh nhìn của mọi người. Lọt thỏm giữa hai người, chồng cũ của Nga ngồi bất động, đôi mắt không rời bị cáo.
Giờ nghị án, một phụ nữ cố năn nỉ đội cảnh sát tư pháp gửi giúp cho bị cáo vài món đồ nhưng đã bị từ chối. Lủi thủi xách chai nước suối quay trở ra, khuôn mặt của bà này nhòe nước mắt: “Tôi làm bạn với Nga bao nhiêu năm trời, biết việc nó làm đã cố ngăn cản nhưng nó có chịu nghe lời đâu. Đành rằng nó có sai nhưng cái giá phải trả là quá đắt bằng những tháng ngày đằng đẵng trong tù và bị các con xa lánh”, người phụ nữ buông lời chua xót.
Ngày 25/11, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Lâm Thị Phương Nga mức án 20 năm tù về các tội "lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cho tay vào còng, bị cáo Nga quay người nức nở với bà bạn già: “Hãy thay tôi lo lắng cho các con và nói chúng tha thứ cho mẹ…” rồi nhanh chóng bị dẫn giải đi. Dưới sân tòa, bóng ba người đàn ông chia ba ngả.







del.icio.us
Digg
Comments (113 posted):
Khán án, 10 năm dù là chồng hờ,vợ tạm nhưng cũng bị tổn thất+ 10năm nay thằng già ham đéo nầy cũng đã đéo bà ta hàng ngàn cái+ngủ chung hàng ngàn đêm tính ra tiền còn chưa đủ.
Toà conc gì,dốt nát,xử kiểu gì vậy, KHÁN ÁN, KHÁN ÁN.
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh, ngoai tao ra khong duoc ai tho phuong thang nao, con nho nao.
hihihi
NHƯ HỒ CHÓ MINH MUỐN LẤY CỦA NGƯỜI GIÀU GẮN ĐẠI CHO 1 TỘI NÀO ĐÓ ĐEM RA GIẾT HOẶC BỎ TÙ, RỒI ĐOẠT CỦA, ĐẢNG LÀ THẾ ẤY ĐÓ
-HCM VỚI TÌNH YÊU:ĐIỄU CÁNG, ÁC ĐỘC giết NÔNG T XUÂN bịt miệng vì bà xin làm rỏ quan hệ sau nhiều lần ái ân, như mọi cô khác
-HCM VỚI DÂN: MUỐN LẤY CỦA NGƯỜI GIÀU, gắn đại cho họ 1 tội rồi đem họ ra giết mà đoạt của
-HCM VỚI ĐẤT NƯỚC: SAI PHẠM V ĐỒNG BÁN NƯỚC CHO TÀU
MỘT CON NGƯỜI CÓ NHỮNG HÀNH/Đ TRÊN LÀ THÚ VẬT, O PHẢI LÀ LẢNH ĐỤ, LÀ BÁC LÁC BỤI TRE
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh, ngoai tao ra khong duoc ai tho phuong thang nao, con nho nao.
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh, ngoai tao ra khong duoc ai tho phuong thang nao, con nho nao.
2912 North PL.
Oklahoma City,OK 73107-3144
Office Hours:Monday-Friday 9:0AM-6:0PM
Office: 405.948.8608
http://www.etelsnet.net/
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh, ngoai tao ra khong duoc a. Tao thich nut bu liem chim con gai
neu pham nhan la dang vien nha nuoc :
chi bi cach chuc ,
ve thanh pho khac song hay
qua nuoc khac.
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh. Tao thich nut bu liem chim con gai
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh. Tao thich nut bu liem chim con gai
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh. Tao thich nut bu liem chim con gai
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh. Tao thich nut bu liem chim con gai
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo con Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo cong san chung ta.
4. Nen tham nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San chung ta la tren het.
5. Tao la Ho Chi Minh. Tao thich nut bu liem chim con gai
Hỏi ra mới biết thằng Hồ Chí Minh
Con gì ăn nói linh tinh
Hỏi ra mới biết Chí Minh họ Hồ
Con gì nữa dại nữa rồ
Hỏi ra mới biết thằng Hồ Chí Minh
Con gì cả nước đều khinh
Hỏi ra mới biết Chí Minh họ Hồ
Con gì ăn cứt trong bô
Chí Minh đích thị vừa rồ vừa điên
còn mang bút hiệu Dân Tiên
Hại dân bán nước, vừa điên vừa khùng
Ở VN THÀNH PHẦN NÀO ĂN CHƠI NHIỀU NHẤT?
CHẮC khỏi cần nói thì các bạn cũg dư hiểu là cán bộ, cs Việt gian có câu "NHẤT THÂN NHÌ THẾ" ,cho nên người dân muốn cán bộ làm cái gì thì trước gết là phải nhậu, kế tiếp là gói vuông vuông đem về cho bà, có khi nhậu say rồi quên luôn chuyện người khác nhờ, cái đó"ĐÚNG LÀ HÚT MÁU NGƯỜI DÂN"
Vì trưa nay chưa nói hết, nên tranh thủ thời gian nói thêm với ông. Đây là cuộc tranh luận b.thường và 1 cách th.thao trí não.
Phải khẳng định: Tỷ lệ 7-10%, sau đó ông nói là 3,7 tỷ USD người VN ở n.ngoài đưa về VN là đúng. Th.chí, ông nói còn thấp hơn. Nói để ông biết tương đối ch. xác: 2007, lượng tiền do người VN ở nước ngoài đưa về VN 3,6 tỷ USD. 2008, dự kiến hơn 8 tỷ USD, hơn 200% 2007.
TÔI BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN LÀ O. THẤY RỎ RÀNG NHƯ VỤ PMU18, Ở TRÊN LỞ BỢ TIỀN VÀ NUỐT RỒI, MÀ BAN ĐIỀU TRA DÁM CÔNG BỐ THÌ KẺ ĐIỀU TRA THÀNH KẺ PHẠM TỘI, KẺ PHẠM TỘI THÌ PHÈ PHỞN TỰ TẠI, NHƯ THẾ THÌ VN LUÔN XUẤT CẢNG GÁI VÀ LĐ LÀ PHẢI RỒI. ĐỤ MẸ HCM LẬP ĐẢNG CƯỚP HẠI DÂN
Vì BBC và ông đưa con số đúng. Nhưng lại nhầm lẫn: Tổng lượng tiền sử dụng cho tất cả các mục đích lại đem so sánh với GDP để tính tỷ lệ %. Có thể PV BBC không phải là ch.gia t.chính hoặc k.tế, nên có sự so sánh khập khiểng.
Muốn so với GDP thì lấy tiền VK gửi cho thân nhân để tiêu dùng (khg tính tiền người XK LĐ gửi về cho g.đình, vì họ khg phải VK) + các khoản trực tiếp mang về để tiêu dùng khác...
Số còn lại hơn 7,5 tỷ USD (năm 2008) là tiền VK đầu tư về nước để SX, KD, ng.cứu khoa học thì khg thể tính là GDP để tính % với GDP được..
Chắc ông hiểu vì sao tôi đồng ý với ông ượng USD người VN ở n.ngoài đưa về nước, thậm chí còn thấy nhiều hơn, nhưng tôi lại cãi khi ông nêu "bằng 7 - 10% GDP".
Nhưng nên nhớ, đây là ta tự cho phép so sánh, chứ thực tế thì không thể so sánh được. Bởi vì: GDP là tiền làm ra được để tiêu dùng, sắm sửa và đầu tư mở rộng SX, KD... Còn tiền đầu tư vào SX, KD...của VK là vốn để SX, KD...,chỉ có tái đầu tư mở rộng, chứ không thể đem tiêu dùng. Nếu đem tiêu dùng là ăn mất vốn và "sập tiệm".
BBC là Hãng tin tầm cỡ thế giới. Đúng!
Nhưng tuỳ theo đối tượng nó đang đưa tin, động cơ, mục đích để nó đưa tin, nó "trộn" thông tin như tôi đã nói.
Nói thêm: Nó "trộn" thông tin rất tinh vi. Ch.hạn, nó đưa tin ch.xác 100%, nghe rất khách quan. Nhưng nó chèn vào lời bình x.tạc, hướng người nghe vào động cơ và m.đích khg trong sáng của nó đối với VN. Theo dõi tin của các Hãng tin p.Tây nhiều, tôi thấy rất rõ điều đó.
Tèo ở VN Tèo biết mà .Có những cán bộ, công an VN tham nhũng hối lộ hàng tỷ đồng rối còn chơi con gái,lấy cả vợ người ta nữa mà tòa án csvn cũng đâu có bắt bỏ tù đến 20 năm đâu? Còn bà Nga này thì người ta thương,yêu,giúp đỡ rồi đưa tiền xài thôi,có thương thì mới cho tiền đúng không? 100 ngàn dollars thì bị 20 năm tù . Vậy 1 triệu dollars thì phải tù bao nhiêu năm Tèo xin các Bác ,các Chú trả lời cho Tèo nhé ?
Nhưng nên nhớ, đây là ta tự cho phép so sánh, chứ thực tế thì không thể so sánh được. Bởi vì: GDP là tiền làm ra được để tiêu dùng, sắm sửa và đầu tư mở rộng SX, KD... Còn tiền đầu tư vào SX, KD...của VK là vốn để SX, KD...,chỉ có tái đầu tư mở rộng, chứ không thể đem tiêu dùng. Nếu đem tiêu dùng là ăn mất vốn và "sập tiệm".
Hiện có xu hướng: VK gửi tiền cho th.nhân ngày càng giảm. Nhưng lại tăng các khoản đầu tư về nước để mở xưởng SX gia đình, lập C.ty g.đình, dòng họ...để tạo việc làm cho th.nhân ngày càng tăng. Đó là họ "cho th.nhân cần câu chứ khg cho con cá" nữa. Như thế bền vững hơn.
Nhưng nên nhớ, đây là ta tự cho phép so sánh, chứ thực tế thì không thể so sánh được. Bởi vì: GDP là tiền làm ra được để tiêu dùng, sắm sửa và đầu tư mở rộng SX, KD... Còn tiền đầu tư vào SX, KD...của VK là vốn để SX, KD...,chỉ có tái đầu tư mở rộng, chứ không thể đem tiêu dùng. Nếu đem tiêu dùng là ăn mất vốn và "sập tiệm".
Hầu hết người da trắng đều lãng tránh, không trả lời khi được hỏi câu hỏi này.
cai dang nay lam cho nhan dan doi kho , lam thang them
chu co tot dep duoc gi dau
csvn can phai giai toa
Khởi đầu,khi những con số của Ông và tôi đưa ra chưa được chứng minh ,kể cả bây giờ,tôi vẫn còn xem lại (Bằng cách nào biết tiền VK gửi về TIÊU DÙNG là bao nhiêu ?Bằng cách nào biết chính xác GDP của VN là bao nhiêu để chia tỉ lệ? Tất cả các con số đều do bạn đưa ra .Xin lỗi , tôi cần phải kiểm chứng lại mới tin )
Xin lỗi Ông, Ông dến ÚC một hai lần ,mới" CỠI NGỰA XEM HOA "làm sao hiểu được THỰC CHẤT cuộc sống ở nước ngoài ?Muốn đánh giá cho Đúng ,theo tôi CUỘC SỐNG CON NGƯỜI CUỐI CÙNG VẪN LÀ TỰ DO và CƠM NO ÁO ẤM .Hãy tìm hiểu kỹ về vấn đề này
Ông nói về Cháu Ông ,làm một ngày 12-14 giờ .Đó là trường hợp cá biệt. Đa số làm 8 giờ một ngày .Ông quên nói điều này : Sau 8 giờ,kể từ giờ thứ 9 trở đi ,công nhân được hưởng OVERTIME ( Lãnh gấp rưỡi ,gấp đôi tiền lương ) Tôi về VN ,chứng kiến cảnh công nhân tăng ca ,không được hưởng OVERTIME như bên Mỹ
Các đứa cháu nội ,ngoại của tôi đi học KHÔNG TỐN MỘT CENT ,lại còn được ăn trưa MIỄN PHÍ .Trẻ Em được quan tâm rất đăc biệt
Tôi đi nước ngoài không ít, mỗi năm 3 - 4 lần, lâu nhất: 3 tháng, ít thì 1 tuần. Lần nào tôi cũng đến nơi VK sinh sống để thăm thú.
9/2008, tôi đưa đoàn giảng viên trẻ đi Mỹ hơn 1 tháng để nghiên cứu, học tập, có sống trong nhà 1 VK trí thức ở Cali 1tuần. Tôi hiểu cuộc sống tinh thần , vật chất của VK Mỹ.
Một sự kiện HOÀNG SA ,TRƯỜNG SA .Hãng THÔNG TẤN của BẮC KINH nói khác .THÔNG TẤN BBC nói khác . THÔNG TẤN VOA nói khác.THÔNG TẤN CHXHCNVN nói khác.
Một sự kiện HOÀNG SA ,TRƯỜNG SA .Hãng THÔNG TẤN của BẮC KINH nói khác .THÔNG TẤN BBC nói khác . THÔNG TẤN VOA nói khác.THÔNG TẤN CHXHCNVN nói khác.
Cá nhân tôi thấy tương đối BBC TRUNG THỰC hơn .
Cá nhân tôi thấy tương đối BBC TRUNG THỰC hơn .
Tôi là người tranh luận với ông mấy hôm nay. Lần cuối tôi nói với ông có Nick "Tiếp" và vào lúc: "on 03 December, 2008 12:20:09".
Anh bạn nào đó mượn NICK gần giống của tôi, nhưng sai chữ "Gửi" thành "Gởi", "Chí Phèo" thành "CHÍ PHÈO", và vừa on 03 December, 2008 07:57:29.
Tôi nói để ông biết. Vì tôi không quen nặng lời với người tranh luận, dù trái nhau về nội dung ý kiến, để ông khỏi hiểu sai và xúc phạm tôi như lần trước.
Hỏi ra mới biết thằng Rồ Chí Minh
Con gì ăn nói linh tinh
Hỏi ra mới biết Chí Minh họ Hồ
Con gì nữa dại nữa rồ
Hỏi ra mới biết thằng Hồ Chí Minh
Con gì cả nước đều khinh
Hỏi ra mới biết Chí Minh họ Rồ
Con gì ăn cứt trong bô
Chí Minh đích thị vừa rồ vừa điên
Con gì bút hiệu Dân Tiên
Hại dân bán nước, vừa điên vừa khùng
Con gì ăn nói lung tung
Ngu như con chó, anh hùng nỗi chi?
Gian dâm đích thị "Chính Mi"
Quê hương, đất tổ đem đi dâng Tàu
Cám ơn Ông cho biết đã có kẻ mạo nhận mượn NICK gần giống như Ông .Tôi rất cảm phục Ông vì Ông tranh luận có đưa ra BẰNG CHỨNG .Điều đó,mang tính thuyết phục và tôi cũng học hỏi được nơi Ông về cách tính GDP .
Thú thật,khi đọc phần trả lời của kẻ mạo nhận NICK của Ông ( mới đầu chưa biết là kẻ mạo nhận ) Tôi thực sự THẤT VỌNG .Tôi nghĩ một người TRÍ THỨC như Ông ,đã không đưa ra một BẰNG CHỨNG ,LẬP LUẬN ...nào.HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỘT LẬP LUẬN BẰNG CHỨNG NÀO chỉ biết CHỤP MŨ người ĐỐI THOẠI . Nhưng khi hiểu người đó không phải là Ông ...Tôi rất vui.Cám ơn Ông
Xin lỗi Ỗng ,Tôi trả lời Ông lần này cũng là lần chót vì tôi KHÔNG CHẤP NHẬN một cuộc ĐỐI THOẠI ...KHÔNG ĐƯA RA LẬP LUẬN ,BẰNG CHỨNG ..để chứng minh Ông ĐÚNG và Tôi SAI .SAI hay ĐÚNG không quan trọng ,đối với tôi ĐỐI THOẠI để tìm ra CHÂN LÝ .Đó mới là điều QUAN TRỌNG
" ....Báo THANH NIÊN trích nguồn Ngân Hàng Nhà Nước cho hay trong nửa đầu năm 2008,lượng Kiều Hối chuyển về nước đã đạt 3.5 tỉ Đô la và cuối năm luôn luôn là thời điểm VK tăng lượng tiền gửi cho người thân mua sắm Tết..."
Ông à, Nếu BBC mượn danh Báo THANH NIÊN tung tin sai lệch ...Ông nên vận động ...Báo THANH NIÊN ...kiện BBC nghe !!!Và cũng mong Ông cung cấp CHỨNG CỚ ,chứ không nên chửi bới vu vơ .Kính Ông .
Bộ TC b/c: 2007, Người VN ở nước ngoài gửi về là 3,7 tỷ USD. Dự kiến 2008 hơn 8 tỷ USD.
Chú ý: Đây là tiền gồm : VK gửi cho th.nhân, về nước t.dùng, Người XKLĐ gửi về cho g.đình và tiền VK đầu tư về nước.
Bộ KH Đầu tư b/c: 2008, VK đầu tư hơn 7 tỷ USD.
Số còn lại: VK gửi cho th.nhân, về nước tiêu dùng và người XKLĐ gửi về (người viết).
Số liệu chính xác đấy.
Chắc ông nào đó thiếu T.tin.
Chào ông. Đã 07h20, phải tôi đi làm
1. Bat va Ham hiep Phu Nu va con gai duoi tuoi Vi Thanh nien.
2. Cuop dat , cuop tai san, Cuop tien tai, Cuop Vo va con gai tui no, Dot nha , giet sach nhung nguoi khong theo Dang Cong San VN Chung ta.
3. Vu oan, Vu cao nhung nguoi khong theo Cong San VN chung ta.
4. Nen Tham Nhung lay het tien bac tui dan ngu cu den, tui no ngu dot, Chi co Dang Cong San VN chung ta la gioi nhat, va thong minh nhat the gioi.
5. Tao la Ho Chi Minh. Thich nut bu liem chim con gai.
Cám ơn ông đã cho một thông tin giá trị phát xuất từ Quốc Hội họp cuối năm 2008.
Tiền của người VN ở nước ngoài gửi về do 2 Bộ: Tài chính và Kế hoạch đầu tư báo cáo là năm trong tổng số tiền Bộ Tài chính báo cáo đó ông ạ. Chứ không phải 2 khoản này là 2 khoản khác nhau đâu.
Có nghĩa là: Tổng số tiền của người VN ở nước ngoài gửi về trong năm 2008 dự kiến (chỉ dự kiến, vì QH họp đầu tháng 11/2008) là hơn 8 tỷ USD, trong đó có hơn 7 tỷ là tền đầu tư vào các dự án phát triển đã được phê duyệt.
Bây giờ thì khác xa lắm rồi. "Bất kể mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột". Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi của Đất nước và nhân dân VN là vĩnh viễn. Bất cứ ai có cái gì tốt thì VN bắt tay OK và học tập. Đó là hướng đi đúng đắn nhất hiện nay. Tuy nhiên, không để bị chi phối, lợi dụng.
Về Đ.thoại để bàn thì gần như nhà nào cũng có, ĐTDĐ khá phổ biến,tập trung ở giới trẻ, C.bộ, C.chức, C.nhân, Tiểu thương, thậm chí buôn gánh bán bưng cũng có.
TV và các đồ dùng Đ.tử để giải trí thì quá phổ biến...
Chỉ còn vấn đề làm sao nhanh chong tăng thu nhập để cải thiện đời sống N.dân.