- Phim Hồng Kông
- Tin Thế Giới
- Tin Việt Nam
- Khoa Học & Vi Tính
- Đời Sống & Văn Hóa
- Bài Viết về Tình Yêu
- Tin Thể Thao
- VIDEO CHAT
- Thư Viện Đất Việt
- Thảo Luận Chính Trị
- Vườn Thơ Văn Học
- Tìm Hiểu Tôn Giáo
- Giải Trí và Văn Nghệ
- Văn Hoá - Xã Hội
- Âm Nhạc Phim Ảnh
- Câu Lạc Bộ Tin Học
- FreeEmail@datviet.com
- Check Your e-mail @Datviet.com
- Email@mangviet.com
- Email@ivnn.net
- Match & Friends
- Online Games
- Music Video
- Clearance - ONSALE
- Karaoke Packages
- Phim Hàn Quốc
- Phim Việt Nam
- Ðài VOA
- BBC Radio
- RFI - Radio
- Love Connection
- Thợ Nails, Tóc
- Viet Ads
- Từ Điển
- Sports-Bet


Cướp 'ngàn vàng' đêm giao thừa
Cướp 'ngàn vàng' đêm giao thừa
Đặng Công Ty sau khi "cướp đời con gái" của một thiếu nữ đã để nạn nhân ngủ trong tư thế Eva. Hai người bạn của Ty thấy vậy lao vào tiếp tục giở trò đồi bại với cô gái.
![]() |
| Ảnh minh họa: Pháp Luật TP HCM. |
Chị Hương cùng nhóm bạn cũ, trong đó có Ty, Nguyễn Thành Lên, Nguyễn Duy Bình đến một tum (căn chòi dựng trên ao) của quán ăn ở tỉnh Đồng Tháp cùng uống rượu đón giao thừa tết Mậu Tý. Khi chếnh choáng say, chị ra ngoài, Ty loạng choạng đi theo dìu bạn.
Sau đó, hai người lại dìu nhau đến một cái tum khác cách vài chục mét để chị nằm nghỉ. Tại đây, Ty đã làm “chuyện vợ chồng” với chị Hương... sau đó lăn ra ngủ.
Khi Lên và Bình đi ngang qua thấy chị Hương trong tư thế Eva đã xông vào giở trò đồi bại. Hôm sau, cô gái đến công an tố cáo vụ việc. Ty, Lên, Bình bị khởi tố về tội hiếp dâm.
Tại phiên xử sơ thẩm cuối tháng 9, TAND tỉnh Đồng Tháp nhận định: Dù Ty cũng trong trạng thái say nhưng tửu lượng cao hơn chị Hương, thay vì chăm sóc thì bị cáo lại lợi dụng lúc chị “không còn biết trời đất gì” để quan hệ là trái ý muốn của nạn nhân, là phạm tội hiếp dâm. Sau khi “xong chuyện”, bị cáo không mặc lại đồ cho nạn nhân nên đã tạo điều kiện cho hai bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội.
Với việc các bị cáo chếnh choáng hơi men, theo tòa đây là tình tiết thể hiện tính quyết tâm cao độ khi thực hiện hành vi phạm tội chứ không phải là tình tiết giảm nhẹ. Tòa phạt Ty 5 năm tù (khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi), Bình 7 năm, Lên 8 năm.
Sau đó, VKSND tỉnh Đồng Tháp cho rằng mức án phạt với Ty chưa thỏa đáng. Không bàn bạc gì với hai bị cáo còn lại trong việc phạm tội nhưng Ty vẫn là người giữ vị trí chủ yếu trong vụ án này. Chính Ty đã “tạo điều kiện sẵn” cho hai bị cáo kia phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo lại diễn ra vào ngay đêm giao thừa nên gây căm phẫn trong dư luận địa phương...
VKS kháng nghị bản án của TAND tỉnh đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt của Ty lên ít nhất là 7 năm tù mới tương xứng.
Sắp tới, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM sẽ xử lại vụ án này






del.icio.us
Digg
Comments (183 posted):
Nếu cha mày thật sự làm chủ tịch "thường thôi" và cha chồng mày là thiếu tá hải quân thì mày còn tệ hơn du côn. Vì mày còn phản bội lại chính cha đẻ và cha chồng mày nữa. Loại người như mày không bằng con chó, vì chó không bao giờ phản chủ.
Đọc câu văn, từ ngữ, chính tả, ngắt câu, ngắt ý... là người ta biết học vấn như thế nào, học hành đến đâu. Đứa trẻ đang học cấp 2 viết còn đúng ngữ pháp hơn mày. Thôi, đừng ba xạo, đừng mạo nhận du học sinh nữa, như thế sẽ nhục hơn con chó điên.
HÃY DÙNG KIẾN THỨC, LÝ LUẬN VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG LẬP TRƯỜNG "ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CNXH" CỦA MÌNH ĐỂ CHIẾM LẤY DIỄN ĐÀN, BỊT MÕM BỌN CHÓ ĐIÊN PHẢN QUỐC, ĐẬP TAN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, VU KHỐNG, NÓI XẤU CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI BÁC HỒ, ĐẢNG CSVN, NHÀ NƯỚC VN XHCN VÀ NHÂN DÂN VN.
Thường gọi "cờ xỏ lá ba que"
Bị thua tan tác chạy té re ra nước ngoài.
Đi làm cu ly cho ngoại bang suốt đời,
Truyền lại cho con cháu cái nòi phản quốc.
HÃY DÙNG KIẾN THỨC, LÝ LUẬN VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG LẬP TRƯỜNG "ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CNXH" CỦA MÌNH ĐỂ CHIẾM LẤY DIỄN ĐÀN, BỊT MÕM BỌN CHÓ ĐIÊN PHẢN QUỐC, ĐẬP TAN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, VU KHỐNG, NÓI XẤU CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI BÁC HỒ, ĐẢNG CSVN, NHÀ NƯỚC VN XHCN VÀ NHÂN DÂN VN. Ý kiến của độc giả : Bác năm nay cũng đã già rồi ( xem tiếp phần dưới )....
nói về CNXH xem nó ra làm sao, nếu nó hay đẹp thì người dân Trung Quốc, Nga, Ba Lan, Romanie...đã chẳng trốn chạy sang Mỹ . Cháu đã đọc "Đêm giữa ban ngày " của Vũ-thư-Hiên chưa( cháu ngoan Bác Hồ ấy mà) cháu sẽ thấy Vũ-thư-Hiên ca tụng Bác Hồ như thế nào : Bác giết vợ
đễ bịt miệng thế gian...
Đó là "đức" phản bội lại chính tổ tiên, ông bà, cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng của mụ ta, phản bội lý tưởng và chính bản thân cô ta, phản bội lại quê hương, dân tộc, đất nước, ...
Thật nhục nhã và xấu hổ cho người cha, người mẹ, anh chị em, họ hàng, làng xóm (cả bên ruột thịt và bên chồng) của mụ ta đã có đứa con gái, con dâu như thế. Cha mẹ đẻ của mụ ta đẻ con mà không biết dạy con.
HÃY DÙNG KIẾN THỨC, LÝ LUẬN VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG LẬP TRƯỜNG "ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CNXH" CỦA MÌNH ĐỂ CHIẾM LẤY DIỄN ĐÀN, BỊT MÕM BỌN CHÓ ĐIÊN PHẢN QUỐC, ĐẬP TAN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, VU KHỐNG, NÓI XẤU CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI BÁC HỒ, ĐẢNG CSVN, NHÀ NƯỚC VN XHCN VÀ NHÂN DÂN VN.
Lũ chúng mày chỉ dám tru tréo như bầy chó điên, chẳng làm gì được Đảng CSVN, nước VN XHCN và nhân dân VN.
C.tịch HCM vĩ đại,Đảng CSVN quang vinh và nước CH XHCN VN trường tồn vĩnh viễn với Lswr của VN và triệu năm sau Lswr VN vẫn ngợi ca C.tịch HCM vĩ đại và Đảng CSVN quang vinh.
Chỉ kẻ bần hàn, không có lòng tự trọng, giá áo túi cơm mới gả con gái cho VK. Con gái tao mà lấy VK thì dù đi tù tao cũng giết nó. Có con lấy chồng VK sẽ nhục nhã với dòng họ và xã hội
Ca dang chung may thi cung co the la cung...Hoc thi chi co may chu...noi thi nhu con vet...chang co hieu biet gi ca...im mom di cho do then voi con chau
Việc đưa tàu chiến mang tên Trịnh Hoà đến Việt Nam mà chính phủ VN vẫn phải ngậm tăm nghênh đón, chứng tỏ nỗi sợ hãi và nhục nhã của một chính phủ hèn nhát đã để Trung Quốc coi biển Việt Nam như ao nhà mình. Đây là cái tát nhục nhã dành cho đàn em hèn mạt của bọn đàn anh Trung Quốc.
Nay vô Đất việt, tình cờ thấy mấy bác, mấy chú VKHO và con cháu của VKHO chưởi CS như "hát hay" nên tui mạnh dạn nêu thắc mắc:
Theo như tui hiểu thì CS ngu dốt, độc ác, dã man, tàn bạo. Mà răng dân chúng lại theo họ nhiều rứa, họ lại đánh thắng cả Pháp, Mỹ và VNCH thông minh, giàu có, nhân đạo hơn họ, quân đông, vũ khí hiện đại hơn CS.
Rứa mà bây chừ tui đi biểu tình hô đả đảo CS khi có mấy ông CS bự bên nước qua Mỹ là khi tui về nhà lại bị ổng đánh đập thiệt tàn nhẫn. Nói thiệt và nói trộm ổng, tui căm ổng hơn căm CS. Ổng lại còn doạ tống cổ tui ra khỏi nhà, nếu tui tiếp tục chưởi CS.
Thiệt lạ hết chỗ nói. Tui chẳng hiểu răng cả.
Lịch sử Việt Nam đời đời lên án và nguyền rủa những tên làm tay sai cho giặc Pháp, giặc Mỹ, bán nước, hại dân trong quá khứ. Nay, bè lũ chúng nó và con cháu chúng nó chưa tỉnh ngộ, vẫn điên cuồng chống phá nước VN và nhân dân VN.
BM bạn phản ứng như vậy là không hề khó hiểu. Bố mẹ, ông bà bạn đã sống qua nhiều thời kỳ, thấu hiểu cuộc đời hơn bạn, thấu hiểu mọi chế độ xã hội, đặc biệt là ở Mỹ và VN. CS VN chắc chắn là không hề như bạn nghĩa đâu. Và tôi cũng không hiểu tại sao bạn chưa hiểu gì về VN mà bạn lại đi biểu tình chống lại chế độ ở VN chứ.
Chào thân ái!
Cứ ăn cháo, đái bát, bịa đặt, vu khống, nói xấu VN là chúng tao cắt cầu thì chúng mày không có đồ ăn, thức uống theo khẩu vị VN đâu. Lúc đó lại tiếp tục ăn bánh mỳ vụn, bơ thừa, sữa cặn của lũ Mẽo như trước 30/4/1975 đó nghen. Liệu cái thần hồn.
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào
Tiến lên! chiến sỹ, đồng bào
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn.
HCM
Ôi! chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ
Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành
Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh
Mà xông xáo, mà tung hoành ngang dọc
Mạnh hơn tất cả đạn bom
Làm run sợ cả lầu năm góc.
Ôi! chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ
Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành
Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh
Mà xông xáo, mà tung hoành ngang dọc
Mạnh hơn tất cả đạn bom
Làm run sợ cả lầu năm góc.
Có đỉnh nào cao hơn
Chiếc mũ kia của chủ nghĩa anh hùng C.mạng.
Cảm ơn Đảng của chúng ta
Đảng làm ra ánh sáng
Người chưa đưa ta lên được sao kim
Nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim
Biết lẽ phải, biết yêu thương, căm dận,
Biết đi tới và làm nên thắng trận
...
Tố Hữu
Ta đi đây, lòng ta như bay
Với mỗi làn mây, với từng cơn gió
Gió miền Bắc đang thổi vào Nam đó
Gió mây ơi không đợi nắng xuân về
Hãy bay đi mà che những đoàn xe
Và những đoàn quân tuôn ra tiền tuyến
Tổ quốc ta 23 năm đau khổ, gian nan,
Bền gan kháng chiến.
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.
Hỡi bốn phương và những chiến trường xa
Xin lắng nghe, phút giao thừa đang chuyển
Bác Hồ gọi, ấy là mùa xuân đến
Hãy gầm lên như sấm sét đùng đùng
Tất cả pháo và xông lên, dũng sỹ
Khắp thành thị, nông thôn
Đánh tan đầu Mỹ, nguỵ
Vì độc lập, tự do
Núi sông hùng vĩ
Vì thiêng liêng giá trị con người
Vì muôn đời hoa lá xanh tươi
Ta quyết thắng dành mùa xuân đẹp nhất
Tố Hữu, xuân 1968
Khi Diệm lật Bảo Đại để làm cái gọi là T. thống nền đệ nhất CH", mấy tay tai to, mặt lợn trong CQ SG không biết lấy bài gì làm cái gọi là "Quốc ca VNCH", bèn lấy bài "TGTN" để làm "Quốc ca, có sửa vài ca từ, ví dụ: "Nào thanh niên ơi..." thì thành "Nào công dân ơi..."
Thật nhục nhã cho 1 chính thể!
Còn rất, rất nhiều sự thật chính xác 100% về cái gọi là "Quốc kỳ", "Quốc huy" của cái chính thể VNCH, nó kỳ quặc vô cùng.
Một cái chính thể như thế thì sụp đổ tan tành sau khi Mỹ cút chỉ 2 năm là điều đương nhiên.
Ở ngoài nước, những ai không tin thì hỏi các học giả của CQ SG hiện nay đang định cư tại Mỹ, Ca-na-đa, Pháp, Úc .v.v. Các vị ấy nay đã 65, 70 tuổi trở lên, nhưng chắc còn đủ minh mẫn để nhớ chính xác. Miễn là các vị ấy dám nói lên sự thật.
Lập thêm đảng cướp quành hành dân ta
MẤY NGÀN NĂM QUA DÂN TA CÀY CẤY
Cs vào cướp đất dân cày
DÀNH ĂN THAM NHŨNG LÀ BẦY CÔNG NÔ
Đụ mẹ thằng lấy họ Hồ
VÔ NGHÌ ÁC ĐỘC AI BẰNG HẮN TA
Dân ta bị con quỉ già
CẢN NGĂN, KIỀM CHẾ TRÊN ĐÀ TIẾN LÊN
Dân ta thề diệt quỉ tà
ĐỂ CHO ĐẤT NƯỚC CÓ NHIỀU XANH TƯƠI
Cộng nô là con quỉ tà
CHÚNG TA DIỆT NÓ NHÀ NHÀ YÊN VUI
Thời điểm này, giá lúa rớt, chỉ 3.500đ/kg.
N.dân lỗ 700-800 đ/kg.
Trong kho Nhà nước còn 1,5 triệu tấn gạo chưa bán được. Nhưng C.phủ vẫn chỉ đạo 3 Tổng Cty L.thực phải mua của N.dân với giá 4.500 đ/kg, để N.dân có lãi, C.phủ bù lỗ cho các Tổng Cty L.thực 1.000 đ/kg.
Hồi tháng 5, 6/2008 cũng tương tự như vậy đối cá tra và cá ba sa... Mày hiểu chưa? đừng vì ghét CS mà nói bậy, trong nước sẽ không có tin.
Có giỏi thì chúng mày về VN đánh nhau với VN mà dành chính quyền. Ông cha chúng mày không làm được thì bây giờ con, cháu, chắt, chút, chít ... chúng mày làm thử coi.
Thời điểm này, giá lúa rớt, chỉ 3.500đ/kg.
N.dân lỗ 700-800 đ/kg.
Trong kho Nhà nước còn 1,5 triệu tấn gạo chưa bán được. Nhưng C.phủ vẫn chỉ đạo 3 Tổng Cty L.thực phải mua của N.dân với giá 4.500 đ/kg, để N.dân có lãi, C.phủ bù lỗ cho các Tổng Cty L.thực 1.000 đ/kg.
Hồi tháng 5, 6/2008 cũng tương tự như vậy đối cá tra và cá ba sa... Mày hiểu chưa? đừng vì ghét CS mà nói bậy, trong nước sẽ không có tin.