- Phim Hồng Kông
- Tin Thế Giới
- Tin Việt Nam
- Khoa Học & Vi Tính
- Đời Sống & Văn Hóa
- Bài Viết về Tình Yêu
- Tin Thể Thao
- VIDEO CHAT
- Thư Viện Đất Việt
- Thảo Luận Chính Trị
- Vườn Thơ Văn Học
- Tìm Hiểu Tôn Giáo
- Giải Trí và Văn Nghệ
- Văn Hoá - Xã Hội
- Âm Nhạc Phim Ảnh
- Câu Lạc Bộ Tin Học
- FreeEmail@datviet.com
- Check Your e-mail @Datviet.com
- Email@mangviet.com
- Email@ivnn.net
- Match & Friends
- Online Games
- Music Video
- Clearance - ONSALE
- Karaoke Packages
- Phim Hàn Quốc
- Phim Việt Nam
- Ðài VOA
- BBC Radio
- RFI - Radio
- Love Connection
- Thợ Nails, Tóc
- Viet Ads
- Từ Điển
- Sports-Bet


Đẻ con rồi đem bỏ vào bụi rậm
Đẻ con rồi đem bỏ vào bụi rậm
Khoảng 5 giờ sáng ngày 10/11, chị Nga đột ngột chạy khỏi nhà trọ ở ấp Bình Thuận 2, xã Thuận Giao, Bình Dương với dáng vẻ thất thường. Sau khi rời khỏi nhà trọ gần một giờ, chị đã quay về phòng trọ trong tình trạng máu dính nhiều trên quần áo...
Một người bạn cùng phòng trọ và chủ trọ thấy tình trạng của Nga nên đã gặng hỏi. Nga cho biết chỉ bị xuất huyết thông thường của phụ nữ vào hàng tháng. Tuy nhiên, do thấy tình trạng của Nga có chiều hướng xấu các bạn cùng phòng trọ đã đưa đi bệnh viện. Kết quả, tại bệnh viện các bác sĩ khẳng định chị Nga vừa sinh con trước đó ít giờ và đề nghị những người đưa chị đến bệnh viện cần quay nhà trọ tìm kiếm đứa trẻ sơ sinh để cấp cứu. Tuy nhiên mọi người tìm mãi mà chẳng thấy đâu, mãi đến gần 10 giờ cùng ngày người dân đã phát hiện một trẻ sơ sinh đã chết, xác bị che lấp trong bụi rậm gần khu nhà trọ .
Kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, đó là một bé trai nặng khoảng 3kg đã tử vong trước đó ít giờ. Nga đang được chăm sóc và điều trị tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định để xác định bé trai tử vong mà quần chúng phát hiện liệu có phải là con của Nga hay không?
Nga mới sinh năm 1987, quê ở Thanh Hóa.
Xác trẻ sơ sinh trong bụi rậm
Đứa trẻ còn đỏ hỏn được người dân tìm thấy trong bụi rậm um tùm cỏ cây tại ấp Bình Thuận II, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương khi đã chết. Cùng thời điểm, một phụ nữ trẻ gần đó được đưa đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng xuất huyết sau sinh.
Trong những ngày qua, dư luận người dân trên địa bàn huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) bàn tán xôn xao về việc một phụ nữ sau khi sinh đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình, dẫn đến cái chết của đứa trẻ vô tội. Nhiều nghi vấn tập trung vào chị Nga, thuê phòng trọ gần địa điểm phát hiện đứa trẻ.
![]() |
| Khu vực xác hiện xác của bé trai. Ảnh: Minh Tâm. |
Theo lời của một người dân ở khu vực này, khoảng 5 giờ sáng ngày 10/11, chị Nga đột ngột chạy khỏi nhà trọ với dáng vẻ thất thường. Khoảng gần một giờ sau, người phụ nữ 21 tuổi này quay về phòng trọ trong tình trạng chảy máu, dính nhiều chỗ trên quần áo. Một người bạn cùng phòng và chủ trọ thấy vậy dò hỏi thì chị này cho biết bị xuất huyết thông thường của phụ nữ hằng tháng.
Tuy nhiên, do thấy sức khỏe của Nga có chiều hướng xấu, các bạn đã đưa cô đi bệnh viện. Kết quả, tại bệnh viện các bác sĩ khẳng định chị này vừa sinh con trước đó ít giờ và đề nghị những người đưa chị đến bệnh viện cần quay nhà trọ tìm kiếm đứa trẻ sơ sinh để cấp cứu.
Mọi người chia nhau tìm kiếm nhưng không thấy. Mãi đến gần 10 giờ cùng ngày người dân mới phát hiện một trẻ sơ sinh bị che lấp trong bụi rậm gần khu nhà trọ.
Kết quả kiểm tra ban đầu của cảnh sát, tử thi là một bé trai nặng khoảng 3kg đã tử vong trước đó ít giờ. Hiện chị Nga được chăm sóc tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Cảnh sát đang tiến hành giám định để xác định bé trai xấu số này liệu có phải là con của chị Nga hay không.






del.icio.us
Digg











Comments (54 posted):
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=137085
Cựu nhân viên PCI thừa nhận hối lộ quan chức cao cấp VN, theo bản tin đaà VOA hôm Thứ Tư 12-11-2008.
...và bọn du sinh con cháu quan-cán cs vẫn thừa mứa Dollars đóng học phí và ăn xài vung vít thoải mái...
-Đ` mạ !
-Bọn du sinh con cháu quan-cán cs có còn chút liêm sỉ, chút đạo đức cách mạng cs chăng ?!
Nói voi bây chó diên (không còn tính nguoi) chúng mày chi phí loi.
that su hochiminh o co tinh nguoi, chi co tinh thu vat ma thoi
neu hochiminh co chut tinh nguoi se o con la hochiminh nua
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008
Tin Saigon - Hôm nay thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin đặc biệt về tin đồn đảo chánh tại Hà Nội, đang làm cho dân chúng trong nước hết sức hoang mang. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin đặc biệt từ Việt Nam gởi ra sau đây (video 3 phút)
http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=170&ArticleID=31184
Tình cờ có một chị bán rau dạo, chỉ bày ra vỏn vẹn chưa tới một chục bó kèo nèo và súng, mỗi bó cũng ốm hơn trước đây (ảnh).
Vậy mà giá mấy cọng kèo nèo xanh mướt kia là 7000 đồng/bó, còn súng tím thì 6000 đổng/bó, tức mắc gấp đôi so với tuần trước.
Mình là con người ma sanh con mình ra mà nỡ vất bỏ nó ngoài bụi ngoài bờ, chứng tỏ cô Nga nầy còn tệ hơn 1 cầm thú .
Nếu không đũ khã năng nuôi nấng cho nó lớn không có thễ đem bé tới những cô nhi viện mà .
Giả tâm vô nhân đạo quá .
http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=0&tabId=193&ArticleID=31184&Page=1
NGƯỜI BẮC, TRUNG HAY NAM KÔ DÍNH DẤP TỚI TỤI CS SẼ ĐƯỢC HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG THANH LỌC VÀ KHỐI VN TỰ DO SẼ TRUY QUÉT TÀN DƯ ĐÁM BÀ CON THÂN NHÂN CÁCH MẠNG CS, GIA ĐÌNH ĐẢNG VIÊN CÁN BỘ CS CŨNG NHƯ DÂN SỰ NHƯNG DỰA HƠI CẬY THẾ ĐẢNG VIÊN CÁN BỘ ĐỂ HÀ HIẾP NHÂN DÂN THÌ SẼ ĐỀU BỊ MTGPMB BẮT GIỮ VÀ SẼ BỊ ĐƯA RA TOÀ XÉT XỬ TRƯỚC ÁNH SÁNG CÔNG LÝ. AI Ở ĐÂU NÊN Ở NGUYÊN MỘT CHỖ NƠI QUÊ QUÁN CỦA MÌNH. RIÊNG ĐÁM CÔNG AN CHÓ SĂN CSVN THÌ CHÚNG SẼ PHẢI TẮM MÁU ...
con nho nay ac 1 thang cho kia ac 10
may ko phai la con nguoi hay chet luon di thoi do cam thu
- Bác Hồ cười đểu : tụiHô đólà concháu taothìdĩnhiên bệnhthốimồm làdoditruyền từtao màra, cùng 1GENE màlị,màtaocòn nhiềubệnh kinhhoànglắm, cáinày màthấm thíanhằmnhò gìmậy ... hế hế ...
- Bác Hồ cười đểu : tụiHô đólà concháu taothìdĩnhiên bệnhthốimồm làdoditruyền từtao màra, cùng 1GENE màlị,màtaocòn nhiềubệnh kinhhoànglắm, cáinày mànhằm nhò thấmthía gìmậy ... hế hế ...
Phần lớn những pilot Mỹ lái máy bay cho các hãng hàng không dân sự Mỹ đều là những VN Veteran, cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại VN ngày trước và đã được trained trong lúc còn tạingũ trong quân đội Mỹ. Nếu kô thì làm sao có tiền trả nợ học phí gần 2 triệu USD. Cho nên thằng Chiến con cán cuốc này phải có trên 2 triệu USD thì mới wa Mỹ học nghề giặc lái. Tôi hỏi các bạn, sốtiền khổng lồ này ở đâu ra ? Nếu cha mẹ nó không hút máu mủ của dân miền Nam VN ?!
Post your comment