- Phim Hồng Kông
- Tin Thế Giới
- Tin Việt Nam
- Khoa Học & Vi Tính
- Đời Sống & Văn Hóa
- Bài Viết về Tình Yêu
- Tin Thể Thao
- VIDEO CHAT
- Thư Viện Đất Việt
- Thảo Luận Chính Trị
- Vườn Thơ Văn Học
- Tìm Hiểu Tôn Giáo
- Giải Trí và Văn Nghệ
- Văn Hoá - Xã Hội
- Âm Nhạc Phim Ảnh
- Câu Lạc Bộ Tin Học
- FreeEmail@datviet.com
- Check Your e-mail @Datviet.com
- Email@mangviet.com
- Email@ivnn.net
- Match & Friends
- Online Games
- Music Video
- Clearance - ONSALE
- Karaoke Packages
- Phim Hàn Quốc
- Phim Việt Nam
- Ðài VOA
- BBC Radio
- RFI - Radio
- Love Connection
- Thợ Nails, Tóc
- Viet Ads
- Từ Điển
- Sports-Bet


Kẻ loạn luân muốn theo đạo Phật
Kẻ loạn luân muốn theo đạo Phật
![]() |
| Josef Fritzl khi đi nghỉ mát ở Thái Lan. Ảnh: Telegraph. |
Josef Fritzl, kẻ đã giam cầm và cưỡng hiếp con gái suốt 24 năm, muốn theo đạo Phật và đoàn tụ với gia đình.
Fritzl dùng nhiều thời gian trong phòng giam để nghiên cứu giáo lý đạo Phật và đã nghĩ tới chuyện cải đạo trong tù. Ông ta nói đạo Phật "tuyệt vời".
Fritzl có thể bị tuyên án tù chung thân vì biến cô con gái thành nô lệ tình dục trong căn hầm dưới ngôi nhà ở thành phố Amstetten, Áo. Cô Elisabeth bị cưỡng hiếp suốt 24 năm và sinh cho ông ta 7 đứa con.
Fritzl còn yêu cầu bác sĩ chữa trị cho ông ta để có thể đoàn tụ với vợ Rosemarie. "Giờ tôi mới nhận ra tôi không hề bình thường. Chẳng ai làm những việc như tôi mà lại là người thường cả", ông ta nói với luật sư. "Nhờ sự giúp đỡ của các nhà trị liệu, tôi muốn biết lý do thực sự khiến tôi hành động như vậy, tôi muốn được chữa bệnh. Tôi muốn lại được khỏe mạnh".






del.icio.us
Digg











Comments (7 posted):
Hỏi ra mới biết thằng Hồ Chí Minh
Con gì ăn nói linh tinh?
Hỏi ra mới biết Chí Minh họ Hồ
Con gì nữa dại nữa rồ
Hỏi ra mới biết thằng Hồ Chí Minh
Con gì cả nước đều khinh
Hỏi ra mới biết Chí Minh họ Hồ
Con gì ăn cứt trong bô
Chí Minh đích thị vừa rồ vừa điên
còn mang bút hiệu Dân Tiên
Hại dân bán nước, vừa điên vừa khùng
Thằng Hồ có mắt nhưng không thấy đường
Bác Hồ thua cặt chó già
Có xương nhưng giỏi lòn khum cúi đầu
Thằng Hồ chỉ giỏi nói ngông
Tài thì không có, chuyên tâm bốn lù
Bác thua con chó giử nhà
Chỉ giỏi ăn cứt, giết dân của mình
Bác Hồ tạp chủng ngu ngơ
Ăn tạp, dâm đảng bú cu Nga Tàu
Post your comment