Sections
- Phim Hồng Kông
- Tin Thế Giới
- Tin Việt Nam
- Khoa Học & Vi Tính
- Đời Sống & Văn Hóa
- Bài Viết về Tình Yêu
- Tin Thể Thao
- VIDEO CHAT
- Thư Viện Đất Việt
- Thảo Luận Chính Trị
- Vườn Thơ Văn Học
- Tìm Hiểu Tôn Giáo
- Giải Trí và Văn Nghệ
- Văn Hoá - Xã Hội
- Âm Nhạc Phim Ảnh
- Câu Lạc Bộ Tin Học
- FreeEmail@datviet.com
- Check Your e-mail @Datviet.com
- Email@mangviet.com
- Email@ivnn.net
- Match & Friends
- Online Games
- Music Video
- Clearance - ONSALE
- Karaoke Packages
- Phim Hàn Quốc
- Phim Việt Nam
- Ðài VOA
- BBC Radio
- RFI - Radio
- Love Connection
- Thợ Nails, Tóc
- Viet Ads
- Từ Điển
- Sports-Bet


Sống động Obama
Sống động Obama
Thi hít xà đơn với trợ lý, hạnh phúc cùng vợ đi xem hòa nhạc. Dưới đây là những bức ảnh đẹp mà tạp chí Time ghi lại trong quá trình tranh cử của tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ - Barack Obama.
![]() |
| Obama đứng trong thang máy, ngay sau khi nhận được đủ số phiếu ủng hộ của các đại biểu để trở thành ứng viên của đảng ra tranh cử tổng thống. Gương mặt của ông tỏ rõ vẻ chiến thắng. |
![]() |
| Obama, trong giờ phút một mình hiếm hoi, chờ dưới bậc cầu thang trước khi phát biểu trước đám ông ủng hộ tại bang Iowa. |
![]() |
| Obama nói chuyện với phóng viên sau khi bang Rhode Island thuộc về đối thủ Hillary Clinton trong cuộc đua nội bộ đảng. Giày của ông mòn hai vết. |
![]() |
| Không chịu thua trợ lý, Obama hít xà đơn ba lần trước khi xuất hiện trước đám đông ở đại học Montana. Hai trợ lý của ông hít xà đơn được hai lần. |
![]() |
| Chưa đầy ba tuần nữa là tới bầu cử, Obama và vợ - Michelle - cùng đi nghe hòa nhạc trong buổi trình diễn của Bruce Springsteen và Billy Joel ở New York. |
![]() |
| Cùng Michelle, và đám đông phóng viên, Obama ăn sáng tại Pennsylvania. |
![]() |
| Trên đường đi bộ tới cuộc vận động ở bang Nam Dakota, Obama bất ngờ dừng chân nói chuyện với một gia đình cử tri. |












del.icio.us
Digg











Comments (37 posted):
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=14&nid=137245
Photo AFP/Getty Images
Caption: AFP_burnt home Los angeles.jpg
Khu nhà tiền chế Oakridge Mobile Home Park với hơn 600 căn gia cư đã trở thành tro bụi khi lửa rừng quét qua thành phố Sylmar, thuộc Los Angeles, đêm 15-11-2008 rạng sáng 16-11-2008.
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=137162
Việt Nam sửa đổi luật quốc tịch, hợp pháp hóa tình trạng song tịch. Theo bản tin VOA hôm 14-11-2008 như sau.
Việt Nam đã sửa đổi luật quốc tịch để hợp pháp hóa tình trạng song tịch, một sự kiện có thể ảnh hưởng tới nhiều người trong số hơn 3 triệu người Việt sống ở nước ngoài.
Dzé có hạn... nem nèo cũng có tới cả vài trem ngàn dzé mà cũng hổng đủ cung ứng nữa kà !?
-Hì hề !
Kù lủ tàn tàn là réng chịu... lỗ, tiếc hùi hụi... bỏ lỡ một dịp dzề them các ``TRÙM LỰU ĐẠN`` trong mùa Xuân Tớt Kon Tờ... RÂU ... là những hình ảnh thân thương ấn tượng... của quê đồng nội cỏ Vn !
-Kon Tờ... RÂU nếu ai không nhợ !;
Sẽ không nhớn nổi thành người...
bần nông... đói nghèo xơ xác... mướp quanh năm cũ dzà còn hứa hẹn tiếp diễn dài dài trong những năm mới sẽ tới !?!?!?
Hàng năm, cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường hớt rụng... lá dzàng… úa hớt… thôi bay là nòng dạ chúng cháu nại nao nức những kỷ niệm khoe mẽ... của cái Tớt ghuê hương dzừa qua.
Nhà cháu quên nàm thao được chứ ?! Nên hễ mỗi độ cuối thu nà nại no đeng ký đặt mua dzé máy bay rùi... Bác ạ !
Hơn 10 yrs. qua, Tớt nào nào mà thiếu vắng cái bản mặt bảnh choẹ, tươi tẻ, roi rói, vênh vang, tự đắc... của nhà cháu ở quê nhà đâu cơ chứ ?!
Được dzìa ghuê hớn ha hớn hở, huênh hoang, vung vít, khoe mẽ dzới bà con xóm láng giềng cũ dzà chứng kiến các ``TRÙM LỰU ĐẠN`` dzà VỢ CON… CHÁU CHẮT BỌN ``TRÙM LỰU ĐẠN`` đua tranh ăn chơi đú đởn, bạt mạng...; chi xài dzung dzít, xả láng... trước những cặp mắt từ thán phục đến ``kinh hoàng`` của hàng hàng lớp lớp thường dân nghèo nàn, khốn khó... đang nhọc nhằn bươn chải kiếm cơm... dzào dịp Xuân-Tớt thì còn gì sướng thích cho bằng hở Bác ?!
Nhà chúng cháu chỉ e nà kinh tế Mẽo suy vi lâu dài, những nem sắp tới bị cắt giảm eo-fe, si siếc tối đa thì nhà cháu lấy đâu ra đủ Đô-nars mà mua dzé... dzìa them ``CHÙM LỰU ĐẠN`` nữa đây ?!
-Hề hề!
-Thế nà nại no ngay ngáy... khổ tới nưi rùi Bác ạ !?
-Hì hề!
Hổng còn biết tương nai mai hậu nhà chúng cháu sẽ đi dzìa nơi mô… mà khoe mẽ eng TớT nữa Bác ạ ?!
-Hu… h…u… !!!
-Đề nghi cho lãnh giải nhứt -``Dzăn Chương Miệt Dzườn... Chéc Kà Đao `` hỉ ?!
-Bình thường !
-Tầm thường là khác ?!
-Khen ngợi đấy rời chê bai đấy !?
-Hoan hô đấy rồi đả đảo đấy !?
-Chúc tụng, tôn vinh, nâng bi cho cố xác vào rồi chẳng chóng thì chầy sẽ ngoác mồm to ra, gân cổ dài ra rủa sả cho đã đời... lun !?
-Giời làm một trâng lung tung ;
Ông hoá ra thằng, thằng hoá ra ông !!!
`` Thời lai đồ điếu thành công dị:
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa !!! `` -Trần Quý Khoách
Dịch Nôm:
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ;
Hiền tài khi gấp cũng bó tay !!!
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=116&nid=137272
SNELLVILLE, Georgia - Thập giá bị đốt, học trò hô "Giết Obama", hình nhân da đen bị treo cổ, khẩu hiệu kỳ thị viết trên tường và xe cộ là các bằng chứng cho thấy tâm lý kỳ thị tại nước Mỹ chưa tan biến.
Từ California đến Maine, cảnh sát ghi nhận hàng loạt tội ác, từ bôi vẽ, đe dọa ngầm, và ít nhất 1 vụ tấn công thân thể.
Trong 1 vụ, 1 học sinh nói với em gái 9 tuổi trên xe bus đưa đón "Tôi hi vọng Obama sẽ bị ám sát", theo lời kể của bà Demene Millner.
Tối hôm ấy, ai đó bẻ gãy các tấm bảng của ông Obama và 2 hộp pizza đầy phân người trước nhà em dâu của bà.
Cư dân da trắng cùng tiểu bang Georgia như ông Grant Griffin 46 tuổi có ý tưởng tưong tự, rằng "Đất nước này suy đồi từ 5, 6 thập niên, và cuộc bầu cử vừa qua là đỉnh điểm của thay đổi."
Ông nói : thay đổi này làm rung chuyển các nền móng của 1 quôc gia đã tồn tại mấy thế kỉ qua. Ông nói : có người nhận xét kỳ thị như ung thư, là bệnh không hoàn toàn bị diệt, mà có thể tái phát.
Mẹ của cậu cho biết hiệu trưởng giải thích với bà rằng : dù thích hay không, ở miền nam có nhiều người không thích quyết định này.
-Làm đầy tớ tôi đòi -Oshin cho bọn quan-cán-đảng sai bảo, hành hạ... ?!
-Làm bia ôm, cà phê ôm... , hớt tóc (thanh nữ) ôm, massage ôm... làm gái cho thuê L^`N ... lẹo nuôi miệng ?!
-Và... và làm bươi móc, lượm lặt phế liệu, ai dze chai-nhôm-thau mủ bể-dép dứt... bán hông ?, bán trà đá, cà lem, mía ghim, bong bóng... bay, vé số... dạo rong khắp nẻo ấy à ?!
-Ai cho làm và cho phép được làm những thứ việc gì ?
-Dựng gì ?
-Ai cho xây ?
-Ai cho dựng ?!?!?!
Post your comment