Bạn TanCang không biết LỤC QUÂN là gì sao? Hỏi TT Obama xem sao? Không chừng VCC lại chê TT da đen này DỐT mà lãnh đạo cho xem kakaka a a a a a![]()
Tại thấy "nguyên gốc" mà cụi quá nên tui phải lên tiếng, ai ngờ chỉ toàn là đồ băm lại mà còn cải chầy cải cối![]()
Bạn TanCang không biết LỤC QUÂN là gì sao? Hỏi TT Obama xem sao? Không chừng VCC lại chê TT da đen này DỐT mà lãnh đạo cho xem kakaka a a a a a![]()
************************************************** *************************************
-NGỦ MÀ BIẾT MÌNH NGỦ.
-THỨC MÀ BIẾT MÌNH THỨC . ĐÓ LÀ NGƯỜI TRÍ VẬY.
Thì hỏng biết mới hỏiNếu biết thì hỏi làm chi cho bị đá lòng vòng rồi kết cuộc hỏng có ất giáp chi hết
![]()




VCC bao giờ cũng còn thời, ở nước khác người ta sinh sống dể thở hơn Vn, chỉ tội cho dân Việt nam chờ thời không bao giờ có, đất nước Vn lầm thang muôn năm !



"Chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành vẫn cứ đi"![]()
![]()
Leyna Nguyễn gây quỹ giúp nạn nhân bão lụt miền Trung
Monday, October 19, 2009
Gây quỹ từ Tây sang Ðông:
WESTMINSTER (NV) - Cô xướng ngôn viên truyền hình khả ái Leyna Nguyễn, “người con gái Quảng Trị,” sẽ tổ chức một số buổi âm nhạc gây quỹ cho nạn nhân bão lụt miền Trung.
“Trước hết là tại Nam California, tiếp theo sẽ là Vancouver (Canada), và Houston.” Leyna Nguyễn nói với Người Việt vào ngày 29 Tháng Mười. Cô cho biết thêm, sẽ cùng các bạn sắp xếp lịch trình, và nếu không có gì thay đổi, “hai buổi gây quỹ nữa cũng sẽ được tổ chức tại Washington D.C. và Orlando.”
Buổi gây quỹ gần nhất sẽ được tổ chức vào tối Thứ Sáu, 23 Tháng Mười, tại vũ trường Bleu, Little Saigon, California. Leyna cho biết sẽ có rất nhiều ca sĩ tham dự, “hoàn toàn miễn phí, để giúp nạn nhân bão lụt miền Trung.”
“Mỗi vé vào cửa $40, các ca sĩ không nhận tiền thù lao, và vũ trường Bleu cũng miễn phí luôn.”
Cô xướng ngôn viên cho biết, hiện thân mẫu của cô đang có mặt tại Quảng Trị. Sau khi gây quỹ xong, thân phụ Leyna sẽ về cùng một số thiện nguyện viên.
“Người nghèo sẽ trực tiếp nhận quà cứu trợ. Chúng tôi không làm việc qua bất cứ tổ chức nào, trong cũng như ngoài nước.”
Leyna cho biết quà cứu trợ không chỉ giúp cho người dân các thành phố lớn, như Huế, Ðà Nẵng, mà cũng sẽ nhắm vào các làng mạc xa xôi, ít người biết đến.
Hồi đầu Tháng Mười, khi cơn bão Số 9 ập vào các tỉnh ven biển miền Trung, Leyna cũng đã lên facebook, một mạng xã hội nổi tiếng, để kêu gọi giúp đỡ tài chánh.
“Thật bất ngờ, số tiền ‘cư dân mạng’ đóng góp lên đến $17 ngàn; trung bình mỗi ngày $1 ngàn.” Người đóng góp đa số là người Mỹ.
Leyna Nguyễn cho biết, cá nhân cô sẽ đi Việt Nam vào đầu năm tới để giúp thêm một tay vào công việc cứu trợ. Còn hiện nay, cô tận dụng những ngày nhàn rỗi hiếm hoi để tổ chức các buổi âm nhạc gây quỹ. “Ðây là lần đầu tiên Leyna tự tổ chức từ đầu đến cuối. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, công việc tổ chức khá suôn sẻ.”
Cô cho biết thêm, ngoài việc mua vé tham dự các đại nhạc hội, người hảo tâm có thể đóng góp qua trạng mạng của tổ chức mà Leyna thành lập từ nhiều năm trước, là www.loveacrosstheocean.org.
“Mọi đóng góp sẽ được trừ thuế. Và mọi đóng góp sẽ được trao tận tay người nghèo khó tại Việt Nam.”
Theo bản chương trình, các ca sĩ sẽ tham dự đêm nhạc tại Bleu gồm có Nam Lộc, Thu Phương, Trần Thu Hà, Như Quỳnh, Y Phụng, Công Thành & Lyn, Thùy Dương, Henry Chúc, Trung Nghĩa, Diễm Liên, Mạnh Ðình, Don Hồ, Phương Hồng Quế, Hồ Hoàng Yến, Thế Sơn, Minh Phượng, Việt Dũng, Thùy Vân, Tuấn Hùng, Tiến Dũng, Tâm Ðoan, Trúc Lam, Trúc Linh, Ý Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Nhật Tiến, Quang Lê, Trịnh Hội, Quốc Khanh, và nhiều người sẽ xuất hiện vào giờ chót.
Ðịa điểm: Bleu Nightclub
14160 Beach Blvd., Westminster
Thời gian: 9 PM, Thứ Sáu, 23 Tháng Mười
Giá vé: $40
Vé bán tại:
Tú Quỳnh: 714-531-4284
Bích Thu Vân: 714-897-4519
Bolsa Ticket: 714-418-2499
NGUOI VIET Cộng đồng - Leyna Nguyễn gây quỹ giúp nạn nhân bão lụt miền Trung - www.nguoi-viet.com



Nguyễn Minh Triết: "Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba ngủ"
Qúy vị có thể vào mạng youtube.com để có thể chính tai nghe được giọng nói của Chủ tịch nước CHXHCNVN, phát biểu một cách rất là bừa bãi khi viếng thăm nước Cu Ba vào ngày 28 tháng 9 năm 2009: "Có người ví von, Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ"...(tiếng vỗ tay vang dội đất trời)
Mời xem Utube: Lãnh tụ VC Nguyễn Minh Triết bập bẹ:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=fJtl4lApWIU]YouTube - Nguyễn Minh Triết - Lãnh Tụ Việt Nam, tại Cu Ba ngày 03.10.2009[/ame]
Chủ tịch Triết ơi, làm ơn chỉ cho qúy độc giả biết ai là người đã ví von: "Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây" như thế này ??? Không biết ông có bị lãng trí, chứ có ai đâu khùng khùng mà ví von như thế, hay là chính ông đã ví von? Không biết ông có hiểu ông nói gì không? Việt Nam và Cu Ba, trời đất sinh ra, còn các quốc gia khác ai sinh ra vậy hả ông? Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, là ở phía Đông của cái gì mới được, còn Tây thì Tây của cái gì mới được, ông nói khơi khơi kiểu đó người ta biết ông nói cái gì. Thí dụ như phía Đông của Việt Nam là Hoàng Sa, chẳng hạn.
Thiệt tình, khi nghe ông Triết nói: "Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới", chúng tôi mắc cỡ vô cùng. Việt Nam mất biển, mất đảo Hoàng Sa, Trường Sa, rồi mất luôn Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm vào tay của Tàu, Chủ tịch Triết có làm gì được không mà đòi gìn giữ hòa bình cho thế giới?
Vừa đây thôi, 17 ghe đánh cá của Việt Nam ta với 200 ngư dân vào trú bão tại Hoàng Sa, lúc trở ra bị đánh đập, cướp bóc rất dã man bởi tàu chiến và lính hải quân của Tàu, Chủ tịch Triết có làm gì được không mà đòi gìn giữ hòa bình cho thế giới?
Rồi còn anh chàng Cu Ba kia, dân đói nghèo thê thảm, nhớ hôm nào Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tặng cho 3000 tấn gạo trong khi dân Vietnam mình bị lủ lục chết đói. Cu Ba lo cái đói của dân mình còn không nổi, nói gì đến gìn giữ hòa bình cho thế giới. Thử hỏi, giữa phát ngôn bừa bãi và lộng ngôn, không biết Chủ tịch Triết muốn nhận cái nào ???
Nguyễn Phúc Bảo Ân
Trích HNPD



Quảng Ngãi: Quan tham cắt xén gạo cứu trợ nạn nhân bão số 9
QUẢNG NGÃI - Tình trạng các quan chức địa phương ăn bớt hoặc cắt xén vật phẩm cứu trợ các nạn nhân bị thiên tai đã trở thành phổ biến tại Việt Nam mà ở tỉnh Quảng Ngãi là một ví dụ điển hình.
Báo Vietnamnet cho hay, sau cơn bão Số 9 các nạn nhân ở thôn 4, xã Ðức Tân, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi, “không ít người có tên, có chữ ký nhận gạo hỗ trợ của chính phủ, nhưng thực tế họ không nhận được kg gạo nào hoặc nhận không đủ số gạo như đã ghi. Chưa hết, trong danh sách phân phát gạo còn có dấu hiệu kê khống tên, giả chữ ký của người dân.”
Báo này, trong cơn bão Số 9 vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi được chính phủ Việt Nam hỗ trợ 2,500 tấn gạo để cứu đói cho những gia đình bị thiệt hại. Trong đó, thôn 4, xã Ðức Tân, huyện Mộ Ðức được chia 2.84 tấn gạo để hỗ trợ cho dân. Dựa trên danh sách mà thôn gửi lên, trung bình mỗi nhân khẩu nhận 15kg gạo.
Theo danh sách, toàn thôn 4 có trên 300 hộ được nhận gạo cứu trợ nhưng trên thực tế, nhiều hộ dân không nhận đủ số gạo theo quy định như trong danh sách thống kê. Thậm chí nhiều người có tên trong danh sách được nhận hỗ trợ nhưng lại không có gì.
Nhiều người dân ở thôn 4 xã Ðức Tân nói với VietNamNet rằng họ rất bực tức vì cho rằng gạo hỗ trợ bị cắt xén.
Gia đình bà Trần Thị Sáu (59 tuổi) thuộc diện nghèo, lại bị thiệt hại nặng trong cơn bão Số 9 vừa qua. Theo danh sách nhận gạo cứu trợ thì bà Sáu có 2 khẩu, số gạo được nhận là 30kg.
Thế nhưng bà Sáu cho biết, bà chỉ được ông Châu Thanh Hưng, phó thôn 4 gọi đến nhận 15kg gạo mà thôi. Còn chữ ký nhận đủ 30kg như trong danh sách, bà Sáu khẳng định không hề ký.
Ngoài trường hợp bà Sáu, còn có trường hợp người dân có tên có chữ ký trong danh sách nhưng không được nhận gạo. Ðiển hình, ông Nguyễn Liền (đối tượng già, neo đơn) có tên trong danh sách nhận gạo cứu trợ (15kg) và có cả chữ ký nhưng ông cũng cho biết không hề nhận được ký gạo nào.
Theo Vietnamnet thì, “trong khi những người có tên nhưng không có gạo, thì trong danh sách nhận đủ 30kg gạo lại xuất hiện những cái tên rất ‘lạ’. Chẳng hạn, ông Lê Hồng Việt, có tên trong danh sách nhận gạo nhưng chúng tôi đi hỏi khắp thôn thì người dân ở đây lại không biết nhà ông Việt đâu. Một số người già nhớ mang máng rằng, trước đây ở thôn có Lê Hồng Việt, nhưng đã bán nhà đi cách đây mười mấy năm rồi (!?).”
Khi được phóng viên Vietnamnet hỏi về những trường hợp người dân không nhận đủ số gạo như đã kê khai trong danh sách, ông Lê Na, trưởng thôn 4, xã Ðức Tân thì ông tỏ ra khá bất ngờ. Ông Na cho biết mặc dù ông là trưởng thôn 4, nhưng mọi việc cấp phát gạo hỗ trợ đều giao cho phó thôn là Châu Thanh Hưng thực hiện.
Trước mặt phóng viên VietNamNet, ông Na tỏ ra không đồng ý việc làm trên và gọi điện ngay cho ông Châu Thanh Hưng hỏi vì sao một số người có tên, có chữ ký trong danh sách nhưng không nhận được gạo cứu trợ thì ông Hưng bảo “gạo còn để ở nhà chưa phát.”
Vẫn theo Vietnamnet, ngoài tình trạng cắt xén bớt gạo hỗ trợ của những gia đình bị thiệt hại do bão Số 9; kê khống tên thì việc phân bổ gạo cứu trợ tại thôn 4 cũng có dấu hiệu bất thường, không ít gia đình khá giả vẫn có tên trong danh sách nhận gạo.
Thú nhận thế thì tốt. Về quân đội tôi cũng chẳng rành gì hơn bạn , nhưng tìm hiểu qua tài liệu , học hỏi tiền bối. Vì vậy tôi biết rằng :TanCang :
Thì hỏng biết mới hỏi Nếu biết thì hỏi làm chi cho bị đá lòng vòng rồi kết cuộc hỏng có ất giáp chi hết
-Trong quân đội có các binh chủng : HẢI - LỤC - KHÔNG QUÂN.
Lục quân tức là các đơn vị thuộc Bộ Binh ( lính đánh bộ ).
************************************************** *************************************
-NGỦ MÀ BIẾT MÌNH NGỦ.
-THỨC MÀ BIẾT MÌNH THỨC . ĐÓ LÀ NGƯỜI TRÍ VẬY.
Dậy thì cụ có công nhận là dịch bài của Obama rồi cắt xén bớt ý nghỉa của bài để theo ý của mình hay không?![]()
************************************************** *************************************
-NGỦ MÀ BIẾT MÌNH NGỦ.
-THỨC MÀ BIẾT MÌNH THỨC . ĐÓ LÀ NGƯỜI TRÍ VẬY.
Thì tui củng có kèm theo 2 khúc trong bài văn của Obama đọc hôm đó !![]()
Bạn có kèm hai khúc mà TT Obama đọc :
"It's the story of how this team of some 200 men set out to save their fellow Americans. With no roads to speak of, they plowed their tanks and armored vehicles through the thick jungle, smashing a path through bamboo and underbrush, mile after mile, risking ambush and landmines every step of the way, and finally emerging from the jungle to the rescue -- what one member of Charlie Company called "a miracle"
Không những hai khúc mà mấy chục khúc lận , nhưng không bổ ích cho đề tài khen ngợi này. Chính hai webs BBC và VOA cắt bỏ chứ cá nhân tôi không làm chuyện đó.![]()
************************************************** *************************************
-NGỦ MÀ BIẾT MÌNH NGỦ.
-THỨC MÀ BIẾT MÌNH THỨC . ĐÓ LÀ NGƯỜI TRÍ VẬY.





...Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp 150.000 USD cho Tổ chức Save the Children nhằm hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ nạn nhân bão Ketsana. Trận bão này đã đổ bộ vào nhiều tỉnh miền trung Việt Nam cuối tháng trước, làm gần 200.000 người mất nhà cửa và cướp đi sinh mạng của 163 người.Khoản tiền trên sẽ nâng tổng giá trị viện trợ của Chính phủ Mỹ cho các nạn nhân bão của Việt Nam trong năm nay lên 759.000 USD.
Được giải ngân thông qua Văn phòng Trợ giúp Thảm hoạ nước ngoài của USAID (OFDA), khoản tiền viện trợ sẽ cho phép Save the Children phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh và đồ dùng gia đình như chăn, thùng đựng nước, ấm đun nước, nồi nấu ăn, màn chống muỗi, xà phòng cho gần 35.000 người đến hết cuối tuần này.
Save the Children sẽ sử dụng viện trợ của Mỹ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão tại các cộng đồng thuộc vùng sâu, vùng xa trên cao nguyên huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị.
Hơn 3 triệu người đã và đang chịu ảnh hưởng của bão Ketsana. Cơn bão này đổ bộ vào Việt Nam ngày 29/9 với sức gió 150km/h, gây ra lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Trong các tuần lễ ngay sau khi bão đổ bộ, Save the Children đã tiến hành phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp và lương thực thực phẩm tới gần 100.000 người, ít nhất một nửa trong số đó là trẻ em, tại ba tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.
Từ tuần sau, Save the Children sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động phục hồi sau bão, cung cấp hỗ trợ về sinh kế cho các gia đình giúp họ khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục thiệt hại về vật nuôi, giống cây trồng và công cụ sản xuất. Hơn 400 hộ gia đình của tỉnh Quảng Trị sẽ nhận trợ giúp từ các chương trình hỗ trợ tiền mặt được gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực và cung cấp sinh kế.
.................................................. .....

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks