Whoa, món xôi cúc này thấy hấp dẫn ghê , đẹp nửa hí , ăn mừ nhớ về quê hương:bantiec: , món này là món ăn sáng của Tí khi còn mặc quần xà lỏn đi học á .
Cám ơn cô Aolua cho xem nghen !![]()
|
|
|




Whoa, món xôi cúc này thấy hấp dẫn ghê , đẹp nửa hí , ăn mừ nhớ về quê hương:bantiec: , món này là món ăn sáng của Tí khi còn mặc quần xà lỏn đi học á .
Cám ơn cô Aolua cho xem nghen !![]()
Còn chừa cục nào cho anh ba không hả tí?
Cám ơn chị Áo Lụa
Cày, cày, cày muôn năm.
Ba Nồ.




Cậu Ba,
Còn nhièu lắm, chị cất trong freezer để ai xin thì cho.![]()
![]()




Cách làm cho người nào tò mò.
Bánh Cúc (xôi cúc, or xôi khúc)
1/2 bịch bột nếp
1/4 cup frozen spinach (nếu có rau tần ô làm thơm hơn)
1 cup + 1 tablespoon nươc hơi ấm
1/2 teaspoon muối
2 cups nếp (ngâm qua đêm để hấp dễ mềm)
1/2 teaspoon muối cho nếp
Nhân:
11/2 cups đậu xanh đã nấu chín, giã nhuyễn
chừng 3 tablespoons mỡ thái hạt lựu,(nếu ghét mỡ, dùng thịt vai) xào sơ với muối tiêu cho vừa ăn
Trộn chung với đậu xanh, vo thành 8 viên.
Cho spinach vào food processor xay nhỏ, trộn với bột, nước và muối, nhồi cho nhuyễn. Chia làm 8 phần đều nhau
Nắn bột in như nắn chè xôi nước, lăn lên nếp che cho kín, trải một lớp nếp lên nồi hấp, xếp mấy viên bột có lăn nếp lên vĩ, để cách nhau khoảng 1/4 inch đặng khi lấy ra cho dễ. Rắc thêm một lớp nếp lên mặt, xếp thêm bột lăn nếp, làm in như vậy cho hết. Hấp chừng 20 phút.
Đợi nguội, gỡ bánh ra riêng rẻ, nếu để lâu, gói lại bằng plastic wrap cho vô freezer.
Bt mới gây lộn xong , mệt vào đây ăn xôi Cúc thấy khỏe liềnbà chủ
![]()
![]()
Làm theo chú dũng,nhỏ hoh đi học lớn lên làm thủ tướng Vietnam


nhìn dĩa xôi của chị ngon quá , làm cho người nào tò mò , đọc mắc cười quá










There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks